theo em ai có lỗi trong cái chết của lão hạc bi kịch của lão là bi quan hay lạc qua vì sao cảm nhận của em về

theo em ai có lỗi trong cái chết của lão hạc bi kịch của lão là bi quan hay lạc qua vì sao

cảm nhận của em về người nông dân trước cách mạng thông qua nhân vật lão hạc của nhà văn nam cao

Giúp em với ạ

1 bình luận về “theo em ai có lỗi trong cái chết của lão hạc bi kịch của lão là bi quan hay lạc qua vì sao cảm nhận của em về”

  1. Theo mình chẳng ai có lỗi trong cái chết của Lão Hạc, mà nguyên nhân ở đây là do  cuộc sống khổ cực đã đẩy đưa Lão Hạc đến bước đường cùng và một nguyên nhân nữa là do sĩ diện con người của Lão Hạc, không cho phép mình làm việc sai trái nên đã dẫn đến một cái chết đau thương.
    Cái chết của Lão Hạc vừa bi quan lại vừa lạc quan.
    -Bi quan bởi vì đó là một cái chết thương tâm, không đáng có, cho thấy sự thảm hại của những ai sống trong cực khổ ở xã hội cũ.
    -Lạc quan: thể hiện nhân cách con người, tuy cực khổ nhưng Lão Hạc vẫn giữ cho mình một cốt cách không mấy ai có được và để giữ được cốt cách đó Lão Hạc đã tìm đến cái chết.
      * Cảm nhận về người nông dân trước cách mạng thông qua nhân vật lão Hạc.
    Người nông dân trong xã hội xưa là thành phần đông đảo và chiếm số lượng lớn của dân số nước nhà. Tuy vậy họ lại không được coi trọng và bị đối xử rất bất công. Họ là người sống khổ cực vì bị áp bức bóc lột nặng nề, phải chịu sưu cao thuế nặng, những ghẻ mạt của bọn quan lại. Họ không có ruộng đất, tài sản, phải nương tựa vào quan lại. Nhưng lại bị đối xử bất công.  Vì vậy cuộc sống của họ lâm vào cảnh bần cùng, bế tắc. Tuy nhiên, sống trong xã hội thối nát thì họ vẫn có những phẩm chất đáng quý là trong sạch, lương thiện, giàu tình thương yêu. Xã hội có thể tha hóa họ về con người nhưng phẩm chất thì không. Họ luôn tồn tại sức sống tiềm tàng, một sức mạnh phản kháng chống lại áp bức, bất công.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới