tóm tắt “tức nước vỡ bờ” giúp mik vớiiii

tóm tắt “tức nước vỡ bờ” giúp mik vớiiii

2 bình luận về “tóm tắt “tức nước vỡ bờ” giúp mik vớiiii”

  1. Gia đình chị Dậu đã dứt ruột bán đứa con và cả đàn chó để đủ tiền nộp sưu cho anh Dậu. Nhưng cai lệ thông báo cần đóng thuế cho người em chú đã chết từ năm ngoái của anh Dậu. Vì không còn gì để bán, anh Dậu đang ốm cũng bị bọn tay sai lôi ra đình, đánh cho dở sống dở chết. Được bà hàng xóm cho bát gạo nấu cháo, cháo chín chị Dậu múc ra cho nguội. Chị Dậu bưng cháo đến cho anh Dậu chưa kịp thì cai lệ và người nhà lí trưởng ập đến. Mặc dầu chị Dậu hết lời van xin, cai lệ vẫn toan hành hạ anh Dậu. Chị Dậu xông vào đỡ tay, bị cai lệ đánh, và chị đã túm cổ đẩy tên này ngã chổng quèo. Người nhà lí trưởng sấn sổ giơ gậy định đánh thì bị chị Dậu túm tóc lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Chị Dậu vùng lên chống trả quyết liệt thà ngồi tù chứ không để chúng nó làm tình làm tội mãi được.
     
    #thaonhinguyen3717

    Trả lời
  2. $\text{#A}$
    Được bà lão hàng xóm tốt bụng cho vay bát gạo , chị Dậu nấu một nồi cháo lớn cho cả nhà ăn . Cháo chín , chị múc ra bát cho nguội rồi bưng một bát lớn cho chồng , động viên chồng ăn cho chóng khỏe . Anh Dậu chưa kịp ăn thì tên cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào đòi sưu và dọa nếu không có tiền nộp sưu , chúng sẽ lôi anh Dậu ra đình hành hạ tiếp . Chị Dậu thiết tha van xin chúng cho khất sưu , tha cho người chồng đau yếu của mình nhưng chúng không nghe , tên cai lệ còn bịch vào ngực chị mấy bịch . Tức quá , chị Dậu liều mạng cự lại bằng lí rằng : ”Chồng tôi đau ốm , ông không được phép hành hạ” . Tên cai lệ vẫn không nghe , còn tát chị và cứ sấn đến định trói anh Dậu . Chị Dậu nghiến răng thách thức chúng rồi lao vào đánh ngã cả hai tên tay sai . 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới