Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại thầy,cô giáo cũ của em đã lâu không gặp nhân ngày 20/11

Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại thầy,cô giáo cũ của em đã lâu không gặp nhân ngày 20/11

1 bình luận về “Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại thầy,cô giáo cũ của em đã lâu không gặp nhân ngày 20/11”

  1. Đã khoảng năm năm rồi em không gặp lại cô Yến. Cô là giáo viên dạy Văn năm lớp 12 của em. Gặp cô nhân ngày 20 tháng 11 này, em xúc động lắm. Em đến trường từ sớm để tặng cô một món quà nhỏ. Gặp cô của nhiều năm sau, cô đã già đi phần nào. Em đã hẹn trước với cô nên hai cô trò không quá bỡ ngỡ. Em hỏi nhiều về cô và cô cũng chia sẻ nhiều với em. Công việc, gia đình, và cuộc sống của cô, đó là những điều mà em luôn quan tâm. Em thương cô lắm. Một người phu nữ bé nhỏ nhưng bền bỉ, kiên trì. Nhiều năm rồi mà cô vẫn thế. Chỉ thời gian là khiến cô trò thấy quá khứ sao mà xa xôi. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới