Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 3-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu (Không cop mạng ạ)

Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 3-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu
(Không cop mạng ạ)

2 bình luận về “Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 3-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Dậu (Không cop mạng ạ)”

  1. Chị Dậu là một người thương yêu chồng con, lo toan mọi việc trong gia đình không than phiền một câu gì. Quan tâm chăm sóc chồng từng chút một. Là một người biết nhẫn nhục, chịu đựng nhưng vẫn có sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ. Chị cũng có một thân hình khỏe khoắn, hành động dứt khoát, quyết liệt, căm thù xã hội nửa thực dân phong kiến. Biết đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột của tên cai lệ và người nhà lý trưởng. Là hiện thân của xã hội phong kiến xưa.
    xin trlhn ạ

    Trả lời
  2. Chị Dậu trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố là một người phụ nữ mạnh mẽ và yêu chồng tha thiết. Trước hết ta thấy, chị luôn lo lắng cho chồng mình khi anh Dậu bị nọc đánh thừa sống thiếu chết ngoài đình. Lúc anh Dậu được đưa về nhà, chị vội vàng nấu cháo cho anh Dậu ăn để anh mau khỏe lại. Bên cạnh đó chị còn là người phụ nữ mạnh mẽ. Bọn cai lệ đến đòi tiền sưu và định đánh anh Dậu vì không nộp đủ sưu thuế. Chính lúc ấy chị dậu đã vùng lên đánh trả để bảo vệ chồng. Chao ôi! người đàn bà ấy cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép của bọn thối tha kia. Chị quăng cai lệ ra giữa sân chỉ bằng một cái gạt tay. Tên người nhà Lý trưởng định xông vào đánh chị cũng bị chị đánh cho nhừ xác. Và cuối cùng phần thắng cũng thuộc về người đàn bà lực điền, thuộc về phía kẻ yếu

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới