Viết đoạn văn kể về kỉ niệm của em với thầy cô giáo cũ 10 dòng ko lấy trên mạng

Viết đoạn văn kể về kỉ niệm của em với thầy cô giáo cũ 10 dòng ko lấy trên mạng

2 bình luận về “Viết đoạn văn kể về kỉ niệm của em với thầy cô giáo cũ 10 dòng ko lấy trên mạng”

  1. Trong thời học sinh ai ai cũng có một người thầy một người cô đáng kính. Em cũng vậy, người mà em ấn tượng nhất là cô Ngọc- giáo chủ nhiệm tiểu học của em. Những ngày chập chững vào tiểu học cái gì cũng mới, cũng lạ cô là người dạy cho chúng em từng nét chữ hay những phép tính của môn toán học. Có lần em không biết làm toán cô đến tận nơi giảng dạy của nói nhỏ nhẹ để em có thế nắm bắt kiến thức tốt hơn. Cô ân cần giảng dạy chúng em từng bài học về cuộc sống. Cô luôn động viên chúng em mỗi khi buồn và luôn mỉm cười với chúng em để chúng em học tập một cách thoải mái. Thời gian thấm thoát thoi đưa vậy mà giờ đây chúng em đã xa cô mất rồi. Em rất trân trọng vì gặp được cô Ngọc- cô giáo đáng yêu và xinh đẹp của chúng em.

    Trả lời
  2. Viết đoạn văn kể về kỉ niệm của em với thầy cô giáo cũ 10 dòng.
    Một khi đã học, đã nhận tình cảm từ một thầy cô, khi xa rời, chắc chắn mỗi ai trong chúng ta đều thấy nhớ, thấy buồn. Cô Ka Lan là một cô giáo dạy em năm lớp 4. Suốt một năm học ngắn ngủi, nhưng những kỉ niệm của em với cô cũng đã đủ để ghi nhớ. Cùng với bạn bè và cô giáo, em đã cùng xây dựng những hoạt động nhóm, xây dựng những kế hoạch và tham gia các hoạt động của trường cùng với cô thật vui vẻ, đoàn kết. Có thể nói là phong trào làm báo tường vào 20/ 11, cho em biết thêm về cô là cô giáo em vẽ rất đẹp, mà vì là cô là giáo viên chủ nhiệm nên chẳng mấy khi cô vẽ cho lớp xem. Ngoài ra, những bài giảng của cô rất nhiệt tình, sâu trong lời nói là những tình yêu thương mà cô dành cho chúng em, để mong muốn cho chúng em học tập thật tốt. Đôi lúc cô cũng buồn và giận lớp lắm vì những lần mắc lỗi, cô nói nhưng chúng em không chịu nghe. Nhưng trong tấm lòng của cô hiểu rằng trẻ em bao giờ cũng phạm phải sai lầm, cô cũng đã tha thứ cho lớp em. Chẳng mấy khi lại được nói chuyện với thầy cô, nhưng cô em là một người thân thiện, luôn yêu thương học sinh, nên bao giờ đến tiết sinh hoạt lớp chúng em cũng được nói chuyện với cô. Những kỷ niệm này chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được, cho dù đã trưởng thành, đã đi đến một nơi khác trường khác lớp, những hình ảnh của cô vẫn mãi trong trái tim của em.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới