Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về tình mẫu tử trong đó có sử dụng từ láy và từ hán Việt(chỉ ra từ đó) giúp mk với mn ơi

Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về tình mẫu tử trong đó có sử dụng từ láy và từ hán Việt(chỉ ra từ đó)
giúp mk với mn ơi

2 bình luận về “Viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về tình mẫu tử trong đó có sử dụng từ láy và từ hán Việt(chỉ ra từ đó) giúp mk với mn ơi”

  1. Tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất trong trái tim mỗi người. Ta-go, một nhà thơ nổi tiếng của Ấn Độ, ông đã thể hiện tình cảm cao quý ấy qua lăng kính của một cậu bé trong những câu chuyện kể về mẹ. Trong câu chuyện mây rủ đi chơi xa, cậu bé khao khát được bay lên ngắm bình minh và vầng trăng trên trời cao. Tình mẫu tử thật thiêng liêng và cao quý trong mỗi chúng ta. Nhà văn cũng muốn nhắn nhủ tới người đọc một chân lí không thể thay đổi đó là không có thứ gì có thể thay đổi được tình mẫu tử, đó là tình cảm thiêng liêng và vĩnh hằng.
    – Từ láy: Thiêng liêng.
    – Từ hán việt: Chân lí
    #Anhlasadboyyy

    Trả lời
  2. Phải chăng trên thế gian này, thứ tình cảm của người mẫu thân, là thứ tình cảm đẹp đẽ và khó lòng bị đốn hạ bởi những từ ngữ, hay những hoàn cảnh éo le của cuộc đời. Thứ tình cảm đó là những hạnh phúc lớn vô bờ, không một ai thấu hiểu được và không một ai có thể đạp nát được nó. Hãy nhớ rằng! Mọi thứ đều là ảo ảnh! Chỉ có tình mẫu từ là thật.
    Từ láy: Đẹp đẽ
    Từ hán việt: Mẫu thân

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới