Dựa vào câu chuyện “người ăn xin” của Tuốc-ghê-nhép, hãy viết một đoạn văn nghị luận 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của em

Dựa vào câu chuyện “người ăn xin” của Tuốc-ghê-nhép, hãy viết một đoạn văn nghị luận 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình yêu thương con người

2 bình luận về “Dựa vào câu chuyện “người ăn xin” của Tuốc-ghê-nhép, hãy viết một đoạn văn nghị luận 2/3 trang giấy trình bày suy nghĩ của em”

  1. ” Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì e biết ko. Để gió cuốn đi…” những câu hát mang đầy ý nghĩa trong bài hát ” để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ko chỉ giup ta lắng mình lại để cảm nhận cuộc sống mà còn cho ta thấy được gía trị của tình yêu thương ẩn chứa trong đó. Tình yêu thương chính là sự sẻ chia, thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau.  Tình thương sẽ là sợi dây kéo gần khoảng cách giữa người với người lại gần nhau hơn, giúp chúng ta cảm nhận được điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tình yêu thương không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa mà nó còn là tình cảm gia đình, bạn bè, thầy trò,… hay thậm chí là những người xa lạ với nhau. Tình yêu thương giúp ta có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cảm nhận được hơi ấm của tình người trong cái xã hội đầy rẫy sự xô bồ này. Không cần là những hành động quá lớn lao,thật vĩ đại, tình thương luôn tồn tại xung quanh chúng ta . không khó để bắt gặp những tấm lòng thơm thảo, những hình ảnh đẹp đẽ trong cuộc sống thường ngày. Đó có thể là hành động xuống xe dắt bà cụ qua đường hay nhường chỗ trên xe buyt cho trẻ em nhỏ ngồi. Cao cả hơn đó chính là tình yêu của CT HCM dành cho đồng bào dân tộc Việt Nam. Chính tình yêu đó đã thôi thúc bác ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, chấp nhận dành cả quãng đời thanh xuân để giành lại độc lập tự do, để nhân dân được sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tình cảm ấy thật đáng trân trọng. Tuy nhiên cũng thật đáng buồn vì xung quanh chúng ta vẫn tồn tại những con người sống vô tâm, lạnh nhạt, thậm chí là ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà bất chấp tổn hại đến người khác. những người như thế đáng bị xã hội lên án và bài trừ. Cùng mang trong mình dòng máu đỏ da vàng của dân tộc thay vì ghét bỏ, đố kị nhau sao ta ko thử trao đi thật nhiều tình thương để đổi lại nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Cuộc đời ngắn ngủi lắm hãy học cách yêu thương khi còn có thể.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới