Hãy ta lạ một giấc mơ mà h e vẫn còn nhớ

Hãy ta lạ một giấc mơ mà h e vẫn còn nhớ

2 bình luận về “Hãy ta lạ một giấc mơ mà h e vẫn còn nhớ”

  1. Một giấc mơ nhỏ cũng để lại cho em một nỗi ám ảnh kinh hoàn. Thoạt đầu nó rất nhẹ nhàng và có hình ảnh của một đứa trẻ tầm 5 tuổi đang chơi với gấu, sau dần là tàn bạo như muốn bóp chết em, và rồi để một màu xanh dương đậm bí ẩn bao chùm. Xung quanh có dòng dài khá giống điện não từ, bỗng dưng có một giọng nói của đàn ông vang lên và ra lệnh, em quay đầu lại thì thấy một số người bạn của em đag bị trói. Còn có một đám người bịt mặt đưa em lên, em sợ lắm liền bắt đầu khóc và khi em mở mắt ra thì thấy một con nhện khổng lồ đag ở trước mặt. Em hét lên khiến cho bố mẹ và phòng xung quanh tỉnh dậy và tập trung ở chỗ em hỏi có chuyện gì, nhưng em ko nói vì con nhện khổng lồ đã bảo là ko đc nói cho ai biết.
    Chuyện có thật

    Trả lời
  2. em có 1 giấc mơ rất lạ , nó khiến em suy nghĩ rất nhiều về nó chuyện là như sau : em đang đi lác trong 1 khu rừng , đột nhiên trời mưa rất to rồi sóng thần tới  , em liền chạy vào 1 căn nhà nhưng căn nhà đó cứ ngày 1 cao khiến em không chạm vào nước . em liền nhảy xuống rồi sau đó em biết bơi và em thấy ở dưới nước có 1 cung điện ( thủy cung ) em liền dạo chơi và gặp 1 cô bé , cô bé đó dẫn em đi khắp nơi và chỉ cho em rất nhiều . Hôm sau , lớp e cso 1 bài kiểm tra 15 phút , đề bài là tưởng tượng cảnh em xuống thủy cung chơi và hôm đó em đạt điểm rất cao trong bài đó . Câu chuyện này khiến em nhớ mãi , không thể nào quên được . 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới