hãy trình bày suy nghĩ khoàng 5-7 câu về người chiên sĩ đang bảo vệ tổ quốc qua đoạn trích : Quân Thanh sang xâm lấn nước ta

hãy trình bày suy nghĩ khoàng 5-7 câu về người chiên sĩ đang bảo vệ tổ quốc qua đoạn trích :
Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau ra mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán tới nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng ta làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người.Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quân huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn

2 bình luận về “hãy trình bày suy nghĩ khoàng 5-7 câu về người chiên sĩ đang bảo vệ tổ quốc qua đoạn trích : Quân Thanh sang xâm lấn nước ta”

  1. Từ lâu những người chiến sĩ đã được coi như những người anh hùng đáng quý vậy . Lúc nào cũng thấy chuẩn bị đầy đủ , tự tin , dũng cảm và bất khuât không ngại kẻ địch nào . Sự kiên cường ấy đã luôn giúp chúng ta từ lần này sang lần khác được chiến thắng  . Họ hi sinh tấm thân mình để có thể bảo vệ tổ quốc mến yêu , bảo vệ những người mà họ trân trọng . Sự tin tưởng lẫn nhau đã khiến tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực , giúp sức đánh đuổi kẻ địch . Cùng với sự nhân hậu , tốt bụng đã tạo nên những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam ta . Lòng uy nghi đầy lòng quyết tâm đã khiến biết bao người quỳ xuống xin thua . Người Việt của chúng ta luôn vậy luôn đoàn kết để giúp đỡ lẫn nhau . Không biết thế nào là bán nước , thế nào là khiến nước ta bất lợi . Những năm bị các nước khác xâm chiếm hành hạ đã tạo nên niềm tin vững mãnh của con người Việt Nam với ông . Cũng nhờ sự đồng cam cộng khổ ấy đã giúp ta mãi mãi được Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Trả lời
  2. $\color{violet}{bingan}$
        Có lẽ người chiến sĩ đang hết lòng bảo vệ tổ là một người biết nghĩ cho đồng bào, yêu thương đồng bào ta vô cùng. Bởi người phải có lòng dũng cảm, yêu nước mới có thể thốt ra những câu nói thế, những kẻ hèn nhát hay sống vì lợi ích của chúng, chúng sẵn sàng bán nước, nơi chúng được sinh ra, nơi chúng được chăm lớn, nơi chứa đựng bao nỗi yêu thương. Phải chăng chúng là những kẻ không có lương tri, nhẫn tâm bán đi những thứ vốn thuộc về chúng lẫn người khác? Người chiến sĩ trong đoạn trích thật đáng ngưỡng mộ, ông ấy có lòng yêu quê hương tha thiết, không sợ chết mà dũng cảm tập hợp mọi người lại giải thích và kêu gọi những con người yêu quê hương cùng xông pha cướp lại quyền độc lập tự chủ. Có lẽ ông cảm thấy xót xao khi dân nước ta phải chịu cảnh cực khổ, bị bọn chúng cướp bóc rồi hành hạ, năm lần bảy lượt xâm chiếm nước ta nhưng đều thất bại bởi các vị anh hùng của nhân dân. Ông nghĩ ông cũng sẽ giống như các vị tướng uy nghiêm đó đã bỏ mạng nơi chiến trận chỉ vì nền hòa bình cho đất nước, cho dân tộc. Ông là một nhà chiến sĩ yêu nước, không sợ chết và có lòng tin nhân dân vô đối, vì họ mà ông đã đoàn kết dân lại để lấy được nên độc lập cho nước nhà để không phụ công ơn những chiến sĩ đã hy sinh vì nước. ÔNg là một người đáng được tôn trọng, yêu quý…

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới