Câu hỏi: – Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thúy Kiều đi chơi trong buổi c

Câu hỏi:

– Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thúy Kiều đi chơi trong buổi chiều ngày Thanh Minh. Trong khi kể, chú ý vẫn dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh này xuân.

2 bình luận về “Câu hỏi: – Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thúy Kiều đi chơi trong buổi c”

  1. Bài làm:
    Mùa xuân qua nhanh, tháong chốc đã qua tháng giêng, tháng hai và hiện tại đang bước sang tháng ba, không lâu nữa sẽ hết xuân. Ánh sáng rực rỡ của mùa xuân toả đi trên khắp miền, những đàn én lượn bay báo hiệu cánh xuân vẫn còn. Có mọc um tùm, cao và rất xanh, những cành lê trắng có một vài bông hoa, cứ như vậy cảnh thiên nhiên ngày xuân trở nên náo nhiệt, tươi đẹp. Như thường lệ trong tiết tháng ba sẽ có lễ tảo mộ, hội đạp thanh mà nói nôm na ở đây là đi quét dọn mộ và cắt cỏ ngụ ý xem như thay lớp áo mới cho khuôn viên của người đã khuất. Người dân nhộn nhịp đi chơi xuân vô cùng nhiều, trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa đều đi dạo chơi trong ngày xuân tưng bừng ấy, ngựa xe qua lại đông đúc, áo quần phấp phới nhiều màu trước gió tạo ra khung cảnh đầy màu sắc trong tháng cuối cùng của mùa xuân. Những cổ tục được tiến hành, nhiều gia đình bắt đầu đốt hàng mã để mong cho người đã khuất có thể có được tiền, vàng mà gia đình cúng bái đưa xuống sau này có thể dùng đến. Qua đây có thể thấy sự mê tín, cổ tục của người dân về thần linh, âm dương. Buổi chiều khi hoàng hôn kết thúc, hai chị em cũng đã dọn cỏ xong và trở về theo đường qua khe nước nhỏ. Các nàng đi cách thanh thảng, tươi vui mà nhìn ngó khung cảnh bốn bề, qua khỏi dòng nước uống quanh và cây cầu bắc ngang. Một cảnh vui xuân tươi đẹp trong những ngày cuối cùng, hình ảnh người dân nô nức, nhộn nhịp chơi xuân.
    @Hongphucnguyen

    Trả lời
  2. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân về mà thoáng chốc sắp qua. Trong ngày tết Thanh minh, hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân đã cùng nhau đi tảo mộ, hai chị em sửa soạn đi dự lễ trong dòng người và xe ngựa nhộn nhịp, nô nức. Đến khi bóng chiều đã ngả về tây, hai chị em cùng nhau ra về. Họ thong dong đi dọc theo con suối nhỏ, dòng nước lững lờ trôi, phía trên có cây cầu bắc ngang. Phong cảnh trong buổi chiều mùa xuân thật thanh tĩnh và lòng người thoáng chút ưu tư.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới