“Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn” Viết từ bh cho đến 6h sá

“Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn”

Viết từ bh cho đến 6h sáng mai nha, tại mai mik phải nộp cho cô rồi:<

1 bình luận về ““Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn” Viết từ bh cho đến 6h sá”

  1. Bài làm:
    Khoảng thời gian trong đời học sinh ai cũng có ít nhất một người bạn thân, tôi cũng không ngoại lệ. Thu Minh là bạn thân của tôi từ đầu năm cấp 2, chúng tôi học cùng một lớp và ngồi cùng một bàn nên đã thân lại càng thêm thân. Trong lớp, thành tích học tập của tôi vô cùng tốt đặc biệt là các môn xã hội nên thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp và rất được lòng các bạn. Kì thi giữa kì qua đi, nhận thấy ban cán sự lớp với kết quả học tập xuống dốc cô đã cho bầu lại, tôi rất tự hào cho rằng các bạn đều sẽ bầu cho mình vào vị trí lớp phó học tập, nhưng sau cùng khi kiểm phiếu thì Thu Minh lại nhiều hơn em một phiếu, cũng vì thế mà cô bạn thân ấy nghiễm nhiên ngồi vào vị trí lớp phó học tập mà em trông mong. Thật ra chuyện đó cũng không có gì to tát lắm, nhưng là sau đó em nghe Lan cô bạn ngồi sau em và Thu Minh đã nói rằng thấy Thu Minh điền tên bạn ấy. Nghe xong em bàng hoàng, rõ ràng chính Thu Minh trước ngày bầu cử đã nói không thích việc làm cán sự, và hứa sẽ bầu cho em vậy mà… Một nghi ngờ trong lòng phát sinh, từ hôm đó em xa cách và giận dỗi với Thu Minh. Thu Minh thì ngạc nhiên thấy em vô cớ như vậy, đi theo năng nỉ hết sức không nói, sau cùng một hôm giờ ra chơi tiết 2 Lan đến và kể lại thật ra chuyện ấy là Lan bịa ra bởi Lan và một số bạn gái trong lớp vô cùng ghen tỵ bởi tình bạn của em và Thu Minh, cả hai chúng em đều học tốt lại con nhà khá giả nên các bạn ấy có phần đố kỵ mới đặt chuyện. Nghe xong em biết mình đã sai liền đến xin lỗi cô bạn thân, cũng may Thu Minh đồng ý và tha lỗi cho em.
    @Hongphucnguyen

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới