Viết đoạn văn với chủ đề”Trẻ em với việc được người lớn lắng nghe và thấu hiểu”trích dẫn lời nói trực tiếp của bác Hồ

Viết đoạn văn với chủ đề”Trẻ em với việc được người lớn lắng nghe và thấu hiểu”trích dẫn lời nói trực tiếp
của bác Hồ

1 bình luận về “Viết đoạn văn với chủ đề”Trẻ em với việc được người lớn lắng nghe và thấu hiểu”trích dẫn lời nói trực tiếp của bác Hồ”

  1. Bác Hồ nói “Trẻ em với nguyện vọng được người lớn lắng nghe và thấu hiểu”. Qua câu nói của người cha già vĩ đại cchunsg ta có thể thấy trẻ em mong muốn được người lớn lắng nghe, thấu hiểu cho mình. Một chuyện rõ ràng  mà chúng ta đã biết Người Lớn từng là Trẻ Em nhưng Trẻ Em lại chưa từng làm Người Lớn. Như vậy đáng ra những người lớn kia là bậc phụ huynh ông cha là những người từng trải từng ở trong vai trò của một người con, bậc hậu bối như chúng ta thì nên cảm thông và thấu hiểu thay vì là luôn tỏ ra mất kiên nhẫn với việc chỉ dạy và khi chúng ta làm sai. Trong những kì thi tại trường, nếu như em đạt kết quả chưa như mong muốn của ba mẹ và trở về bất lực nói “xin lỗi” thì ba mẹ cũng đã tỏ ra vô cùng không hài lòng, đôi khi là thất vọng và bực tức vì chúng ta. Chúng ta đã làm gì sai nào? Có ai muốn mình thi không đạt kết quả cao để ròi không bằng bạn bằng bè chứ? Chúng ta đã nổ lực thức khuya dậ sớm chăm chỉ học hành đến nổi trong tuần còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Ấy vậy mà những kì vọng của họ quá lớn, khi kì vọng họ lại không nghĩ về sức lực học tập của con em mình, điều đó đôi khi làm chúng ta suy sụp pha với trầm cảm. Nhiều lúc mình thấy quá mệt mỏi, muốn buôn hết tất cả chỉ để tiếng lên tầng 3 của cái gia đình làm mình rơi không biết bao nhiêu là lệ mà tiến đến lan can ở hành lan và nhảy xuống, kết thúc hết một đời. Nhưng làm ơn hãy bình tĩnh đi hỡi những ai đang có tư tưởng đó.  Tuy rằng nhiều lúc mình có tư tưởng đó như hiện tại mình vẫn đang ngồi ở đây để chia sẻ, bởi vì mình nghĩ trong việc này chúng ta không có lợi ích gì cả. Chết không phải là hết, công ơn sinh thành dưỡng dục chúng ta còn chưa báo được nếu bây giờ chết rồi thì ai lo tiền chôn cất, mà nếu nhảy xuống chết còn không nói, nhảy xuống nếu chỉ bị thương thôi mà vẫn phải sống trong thế gian mệt mỏi này, chúng ta sẽ sống trong dằn vặt cả đời. Vậy nên chân thành mà khuyên, chúng ta hãy chủ động mở lòng để người lớn bước vào thế giới ta, và nên từ bỏ những ý nghĩ tiêu cực không hợp lý kia đi.
    @Hongphucnguyen

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới