Văn tả về một người thân của em

Văn tả về một người thân của em

2 bình luận về “Văn tả về một người thân của em”

  1.    Đối với em, bố là một người vô cùng quan trọng.
       Bố em năm nay đã bốn mươi tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Đôi mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Nhưng em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Bố đang là bác sĩ của một bệnh viện trong thành phố. Công việc hàng ngày của bố rất bận rộn. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà, bố đều đưa em và anh trai đi chơi, dạy chúng em học bài hoặc giúp mẹ những công việc trong nhà.
         Em rất yêu thương và kính trọng bố của mình.

    Trả lời
  2. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết :
        Trong gia đình em có rất nhiều người nhưng người mà em yêu quý nhất vẫn là mẹ.
         Mẹ em năm nay đã ba mươi tám tuổi ,mẹ làm nghề bác sĩ .Mẹ có dáng người cân đối cùng với khuôn mạt hình trái xoan trông rất phúc hậu.Tóc đen và dài,miệng lúc nào cũng tươi cười nên thường xuyên để lộ hàm răng trắng tinh.Mẹ em có sở thích là đọc sách và chăm bón hoa.Dù công việc rất bận bịu với công việc nhưng mẹ vẫn dành thời gian để dạy em học bài.
         Em rất yêu quý và tự hào về mẹ của mình,em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ được vui lòng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới