Đề 1: em hãy viết một bức thư cho ng thân hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người đó [ Viết thư cho

Đề 1: em hãy viết một bức thư cho ng thân hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người đó
[ Viết thư cho chị]
Đề 2 : Hãy viết một bức thư người thân [ người bạn ] ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong giữa học kỳ I vừa qua

2 bình luận về “Đề 1: em hãy viết một bức thư cho ng thân hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người đó [ Viết thư cho”

  1. Thống nhất ngày 5 tháng 11 năm 2022 .Gia Bảo thân mến.da lâu rồi mình mới gửi thư cho cậu dao này cậ ucó khỏe không, nhanh thật đấy mới năm ngoái bọn minh cùng tổ chức sinh nhật cùng nhau nhỉ.cau o bên đấy sinh nhật chắc có nhiều bạn mới vui lắm nhỉ,tớ chúc cậu một Sinh nhật thật nhiều niềm vui.Tinh hình học giữa kì của cậu có tốt không, còn minh thì điểm môn toán cao nhất của minh hơn mới có 9 thôi, Văn và tiếng Anh thầy cô giáo hay nhắc nhở minh cần cố gắng hơn về phần đặt câu và phát âm.minh sẽ cố gắng hơn cuối kì để đạt học sinh giỏi , thôi trời đã khuya tớ chúc cậu một lần nữa Sinh nhật vui vẻ nha.Ban thân huy.

    Trả lời
  2. Quảng Ninh ngày5 tháng11 năm2022
    Chị bí đỏ thân mến!
    Đã gần hai tháng rồi chúng ta không được gặp nhau. Kể từ ngày chị theo hai bác lên Hà Nội, em và bố mẹ vẫn chưa có dịp lên thăm chị. Gia đình chị đã quen với cuộc sống mới hay chưa? Hai bác có khỏe không chị? Thằng cu Tí dạo này chắc còn hiếu động lắm đúng không ạ? Hôm nay, nhân dịp sắp sinh nhật chị, em viết một bức thư vừa để hỏi thăm chị và hai bác, vừa để chúc mừng sinh nhật chị.
    Ở quê mọi người lo cho gia đình chị lắm. Mỗi lần hai bác về quê, mọi người đều hỏi thăm chị và cu Tí. Bác nói chị và cu Tí còn nhỏ đi lại đường xa không tiện, và cả hai đều đang đi học nên đợi đến hè chị và cu Tí mới về quê được. Ông bà cứ thấp thỏm nhắc mãi cái Thanh, thằng Tí, rồi lo lắng không biết lên đấy công việc của các bác thế nào, tình hình của hai cháu ra sao. Em nghe bố mẹ nói dịp hè sắp tới, bố sẽ tổ chức một chuyến để cả gia đình lên đấy thăm nhà mới của chị đó. Ai cũng háo hức được lên thăm chị và tham quan nhà mới của chị. Chắc hẳn căn nhà phải đẹp lắm ha chị?
    Dạo này chị học tập thế nào rồi? Trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, chị đã quen chưa chị. Em mong chị sớm quen với môi trường học tập mới, cả em và chị sẽ cùng nhau cố gắng học tập để cho ông bà và gia đình vui lòng, được không chị?
    Thư cũng dài rồi, em xin dừng bút tại đây. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và luôn giữ mãi nụ cười tươi tắn trên môi nhé chị. Mong chị sớm nhận được thư. Em nhớ chị rất nhiều!
    Em trai của chị
    Bảo Nam
    Bảo Vy thân yêu,
    Lời đầu thư, tớ muốn gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của bạn. Vậy là đã một năm kể từ khi bạn cùng gia đình chuyển ra Hà Nội. Không biết dạo này bạn cuộc sống của bạn như thế nào. Mọi người trong gia đình của bạn có khỏe mạnh không?
    Còn tớ và bố mẹ đều khỏe. Kì nghỉ hè năm nay, tớ đã được đi học bơi. Tớ cảm thấy rất thích bơi lội. Một năm học mới lại bắt đầu. Tớ cảm thấy rất háo hức. Năm nay, lớp mình có cô giáo chủ nhiệm mới. Tên của cô là Minh Hà. Cô rất xinh đẹp và dịu dàng. Hằng ngày, tớ vẫn được bố đưa đến trường. Nhưng tớ cảm thấy khá buồn vì không có bạn. Khi nào rảnh, bạn nhớ về thăm tớ nhé.
    Thư đã khá dài, tớ xin dừng bút tại đây. Cuối thư tớ chúc bạn có nhiều sức khỏe, học tập thật tốt!
    Bạn thân của cậu
    Bảo Nam

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới