em hãy viết một bức thư ngắn khoảng 5-10 câu cho bạn để kể về một câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ đối với em đúng như ý

em hãy viết một bức thư ngắn khoảng 5-10 câu cho bạn để kể về một câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ đối với em đúng như ý nghĩa của câu ca dao công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

2 bình luận về “em hãy viết một bức thư ngắn khoảng 5-10 câu cho bạn để kể về một câu chuyện nói về công ơn của cha mẹ đối với em đúng như ý”

  1. Mình chào Huy!
    Mình là Nguyễn Bình Minh, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Minh Khai B đây. Bạn còn nhớ mình không ? Dạo này cậu có giúp đỡ bố mẹ nhiều việc không ? Mình thì giúp bố mẹ nhiều lắm. Cậu biết không: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn trảy ra. Bố mẹ đã vất vả nuôi nấng chúng ta nên người nên chúng ta cần phải báo đáp bố mẹ bằng cách là phải chăm ngoan, học giỏi và nghe lời bố mẹ. Mình mong qua những lời khuyên của mình, bạn sẽ giúp đỡ bố mẹ thật nhiều. Mình chúc bạn sẽ nghe lời bố mẹ nhé! Thôi, mình xin dừng bút tại đây. Tạm biệt bạn.
    Chúc bạn chăm ngoan, học tốt!

    Trả lời
  2. Hà Nội,ngày X tháng X năm 2022
    Chào cậu,(tên)!
    Tớ là (tên tus),học lớp (lớp tus).Cậu biết không;công cha như núi Thái Sơn,nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.Cha mẹ luôn hiền từ với chúng ta,nuôi lớn cho chúng ta ăn học.Vì vậy nên tớ đã giúp bố mẹ làm việc nhà để bù đắp công ơn ấy đó!Cậu cũng giúp bố mẹ làm việc nhà và việc lặt vặt nhé,để chúng ta có thể báo đáp cho cha mẹ vì công ơn sinh thành.
     Chúc cậu những lời chúc tốt nhất.
        Bạn của cậu
          ( Tên tus)
    @ AnieSnow – ARMY

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới