Chiều dường như buông xuống , nắng bắt đầu nhạt dần Hãy viết một đoạn văn ( khoảng 15-20 dòng ) tả cảnh chiều hè, phát triển

Chiều dường như buông xuống , nắng bắt đầu nhạt dần
Hãy viết một đoạn văn ( khoảng 15-20 dòng ) tả cảnh chiều hè, phát triển tiếp ý câu văn trên.
$\text{Ai giỏi văn giúp mình với !}$

2 bình luận về “Chiều dường như buông xuống , nắng bắt đầu nhạt dần Hãy viết một đoạn văn ( khoảng 15-20 dòng ) tả cảnh chiều hè, phát triển”

  1. Buổi chiều, cánh đồng lúa quê em thật đẹp! Nắng vàng gay gắt phả xuống đồng. Đồng quê em như rộng hơn. Bấy giờ, lúa sắp đến vụ thu hoạch. Cả cánh đồng như một tấm thảm nhung khổng lồ, một màu vàng trù phú. Chiều dường như buông xuống , nắng bắt đầu nhạt dần , thỉnh thoảng, trận gió ào qua làm lúa dậy sóng, chạy đuổi nhau mãi tít tận cuối đê. Giữa đồng là mương nước xanh mát dẫn nước tắm mát khu đồng. Bên kia là khu đầm sen rộng. Sang hè, hoa sen nở rộ , hương thơm ngan ngát quyện với mùi hương lúa mới, tạo thành mùi của cánh đồng sao mà dịu dàng, mộc mạc, dễ chịu đến thế! Một con đường bê tông rộng chạy vắt qua cánh đồng.Thế rồi, trời tắt nắng. Ông mặt trời khuất dần sau ngọn núi tím biếc. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày còn xót lại trên những áng mây bay lang thang cuối trời. Một cánh diều no gió, sáo diều ngân vang khắp cả đồng. Lũ chim rủ nhau bay về tổ. Bà con nông dân cũng vội vã thu dọn lại quang gánh. Trăng non đầu tháng như cái liềm bạc du du trên trời cao. Đồng lúa quê em trở về vắng lặng. Đất trời sắp đi nghỉ. Chỉ còn lúa vẫn hát rì rào, chúng như kể câu chuyện ngàn đời của mình với gió trăng.
    chúc bn làm bài tốt 

    Trả lời
  2. Nắng đỡ oi ả, hết gay gắt rồi mà sao trên trán các bác nông dân vẫn thấm đẫm mồ hôi. Các bác vẫn đang miệt mài cày cho xong những sào lúa vàng ươm cuối cùng để chuẩn bị ra về. Con đường mặc lên mình chiếc áo màu cam hồng, không còn rực rỡ một màu vàng như ban nãy. Lũ trẻ chúng tôi thi nhau chạy ùa ra khỏi nhà, tụm 5 tụm 7 chuẩn bị bày đủ thứ trò nghịch. Mấy thằng con trai kéo nhau đi đá bóng ở sân kho. Trong khi đó mấy đứa con gái chúng tôi ríu rít kéo tay nhau chơi mấy trò tụi con gái vẫn hay chơi : nào là nhảy dây, ô ăn quan,… Có mấy đứa “mọt sách” thì chăm chăm trên tay khự nự quyển sách, quyển vở, dựa lưng vào gốc cây cắm cúi nghiên cứu trông có vẻ tri thức lắm. Từng gánh hàng rong bày bán đủ các loại đồ, bánh kẹo làm bọn trẻ con chúng tôi cứ tít mắt nhìn theo với vẻ thèm thuồng xen lẫn với một chút tò mò và thích thú. Nắng trải dài trên vai cô bán hàng, nhuộm vàng mái tóc dài của máy đứa con gái, ánh lên đâu đó trong nụ cười của mấy thằng con trai và còn mang theo hi vọng về một mùa lúa bội thu của các bác nông dân. Chỉ chừng ấy có lẽ cũng đủ cho tôi thấy vẻ đẹp của một buổi chiều hè trong suy nghĩ của tôi 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới