hãy viết 1 đoạn văn tả mưa mùa xuân trên quê hương em

hãy viết 1 đoạn văn tả mưa mùa xuân trên quê hương em

2 bình luận về “hãy viết 1 đoạn văn tả mưa mùa xuân trên quê hương em”

  1. -> Bài văn tả cơn mưa:
    Hè là những ngày nóng bức đầy mồ hôi, những ngày nứt nẻ do khô, những ngày chũng ta được thoải mái chơi vui. Nắng là vậy, nhưng một ohanaf nó cũng nhờ cơn mưa rào ngày ấy.
    Do thời tiết lúc ấy quá nóng nên tôi ra ngoài chơi với các bạn. Chơi được một lúc thì trời bắt đầu sầm lại. Tôi và bạn rất sợ hãi và cảm giác lạnh lẽo cả người, biết được trời sắp nặng hạt nên chúng tôi tìm chỗ trú. Gió rung lắc mạnh, bầu rời ngập vào màu xanh tối khó tả. Lách tách, lách tách, mưa rồi, không ngờ mưa lại kéo đến chóng thế. Mưa rơi xuống mái hiên nghe lộp độp mưa ào ào đổ xuống, mưa xối xả, xối xuống mặt đường trơn láng tạo nên vô số bong bóng tí hon. 
    Xung quanh hai bên đường, cây cối tự do thoải mái uốc nước mà không sợ khô như trước. Riêng những cây non thu mình lại vì lạnh. Gió thổi càng thêm mạnh làm lá cây rơi lả tả. Mưa to thế này bao giờ mới tạnh nhỉ ? Tôi nghĩ thầm vì tôi còn muốn đi chơi nhiều hơn nữa. Nhưng nó có vẻ quá lớn và không dừng lại. Nước chảy cuồn cuộn trôi về phía các rãnh cống. Đôi lúc, một vệt sáng ngoằn ngoèo loé lên như muốn xé toạc cả bầu trời. cây cối ngả nghiêng theo chiều gió tiếp. Sấm chớp giật người khiến tôi cũng phải tỉnh sự buồn ngủ của mình.
    Ngắm hồi lâu, mưa cuối cùng cũng tạnh. Bầu trời quay lại k khí và màu sắc trong xanh như ban đầu, bầy chim cùng vươn cánh vượt lên, người dân phố xa bắt đầu đông đúc lại. Nhờ cơn mưa này, mà không khí nóng bức mùa hè đã vơi đi rất nhiều.

    Trả lời
  2. Thế là trời cũng đã mưa dầm dề được hai hôm rồi. Mưa không to nhưng cũng chẳng nhỏ, vẫn phải mặc áo mưa, che ô khi đi ra đường. Những ngôi nhà, con phố ướt nhẹp, không chỗ nào khô ráo. Các vũng nước đọng dọc đường xáo xào lên mỗi khi có xe đi qua, chẳng kịp nghỉ. Tiếng mưa tí tách tí tách cứ đều đều ru ngủ khiến ai cũng tự nhiên mệt mỏi, thèm khát chiếc chăn ấm áp. Hàng cây ven đường mới hôm trước còn sung sướng vẫy vùng đón cơn mưa, nay cũng ủ rũ trong gió lạnh. Bầu trời xám xịt, nhả nước liên tục không ngừng. Chẳng biết bao giờ mưa mới tạnh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới