Kể một câu chuyện em đã được nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. ngắn thui nha

Kể một câu chuyện em đã được nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên.
ngắn thui nha

1 bình luận về “Kể một câu chuyện em đã được nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. ngắn thui nha”

  1. Câu chuyện mà em ấn tượng nhất về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, là câu chuyện Người đi săn và con vượn.
    Câu chuyện kể về một người thợ đi săn lành nghề. Một lần nọ, ông ta vào rừng và bắn trúng một con vượn to lớn. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu đó không là một con vượn mẹ vẫn đang nuôi con bằng sữa. Chao ôi! Dù đau đớn vô cùng, con vượn vẫn kịp đặt con mình một cách âu yếm xuống tảng đá. Rồi trút những dòng sữa cuối cùng cho đứa con thơ. Sau đó, nó mới gào lên bi thống và trút hơi thở cuối cùng. Điều đó đã khiến người thợ săn vô cùng xúc động và hối hận về hành vi của mình. Bởi ông nhận ra được rằng những con thú cũng có cảm xúc và biết yêu thương, đau đớn như con người. Chính từ ngày đó, ông ta bỏ hẳn nghề đi săn, không giết hại thú rừng nữa.
    Có thể nói, câu chuyện đã khiến em một lần nữa có cái nhìn sâu sắc hơn về những loài vật xung quanh mình. Và về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới