bài văn tả ngôi nhà của em ( KO CHÉP MẠNG )

bài văn tả ngôi nhà của em

( KO CHÉP MẠNG )

2 bình luận về “bài văn tả ngôi nhà của em ( KO CHÉP MẠNG )”

  1.                                                   Bài làm
           Sau mỗi ngày làm việc vất vả, ai ai cũng được trở về ngôi nhà thân yêu của mình để quây quần bên gia đình, người thân. 
               Ngôi nhà của em nằm cạnh Quốc lộ 5A. Ngôi nhà gồm có 2 tầng. Ngôi nhà được xây từ khi em học lớp 2. Từ ngoài đi vào sẽ thấy một cái cổng mày xanh dương. Trước nhà là một giàn cây xanh mát.Bước vào ngôi nhà của em thật ấm cúng và quen thuộc.
              Phòng ngoài là phòng khách được trang trí một cách đơn giản. Ở giáp tường là một cái bộ bàn ghế màu nâu sẫm với bộ ấm chén luôn sạch bóng. Đi vài bước nữa là đến chỗ cái ti vi được bố mẹ mua từ 2 năm trước. Đi tiếp là phòng của em được trang trí lộng lẫy. Trong phòng có một cái giường: đưa em vào giấc ngủ êm đềm, một bộ bàn ghế và một tủ quần áo. Phòng của em có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bên cạnh là phòng bếp. Nơi mà mẹ em đã nấu những món ăn ngon. Tất cả đồ đạc trong bếp được mẹ em xếp cẩn thận. Trên tầng là phòng thờ, phòng của bố mẹ em và phòng của em trai của em.
               Ngôi nhà là nơi em sinh ra và lớn lên. Dù đi đâu xa, em cũng luôn nhớ về ngôi nhà chứa đầy tuổi thơ và bao kỉ niệm.
           
            

    Trả lời
  2. Đã năm năm gắn bó với mái trường Tiểu học Thịnh Quang thân yêu , đối với em ngôi trường là tất cả những kỉ niệm về tuổi học trò. Yêu trường, yêu lớp yêu thầy cô và các bạn hiền, em thích nhất cái cảm giác được đến trường thật sớm để ngắm nhìn cảnh ngôi trường trước buổi học.
              Trường em trước buổi học đẹp lắm!. Mới đạp xe đến đầu ngõ 122 , đường Láng em đã nhận ra ngôi trường thân yêu của mình.. Hình ảnh ngôi trường hiện ra thấp thoáng sau những rặng cây cao vút, đẹp như một bức tranh. Tuy em đến sớm nhưng cổng trường đã được mở rộng từ lúc nào. Cổng trường cao , rộng , trụ cổng to , vững chắc , hai người ôm không xuể , được lát bằng những phiến đá hoa màu đen , bóng loáng , lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn lên đầu trụ cổng, tấm biển ghi dòng chữ “ Trường Tiểu học Thịnh Quang” màu xanh đậm nổi bật trên nền trắng được sơn lại . Hai cánh cửa màu ghi xám như hai bàn tay người mẹ đang dang rộng lúc nào cũng sẵn lòng ôm ấp chúng em.
          Bước qua cổng trường em đã gặp ngay bác trống nằm tròn vo trên giá ngay cạnh phòng bác bảo vệ. Có lẽ vì chưa có ai đánh thức nên bác vẫn còn ngủ say.Lên lớp cất cặp xong , em thong thả đi dạo quanh sân hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai và ngắm ngôi trường . Sân trường như vừa thay áo mới. khi nắng sớm chiếu vào , sân trường như được mở rộng hơn . Trên sân là những anh lính xếp thành hàng như : phượng , xà cừ , lim đỏ , bằng lăng , ……đan xen nhau. Không chỉ canh gác cho ngôi trường , “ những anh lính xanh “ còn là những chiếc ô lớn , che nắng , che mưa cho chúng em. Trên vòm cây , chim chóc hót vang thành một bản nhạc hòa tấu tuyệt đẹp đánh thức cả ngôi trường dậy. Phía bên trái sân trường, ngay chính giữa dãy nhà B là sân khấu hình chữ nhật được lát gạch men. Pa nô dựng cuối sân khấu, màu sắc rực rỡ và hình ảnh sinh động, hấp dẫn. Đây là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng và biểu diễn văn nghệ .Qua sân là tới các lớp học. Hành lang các lớp rất rộng, lúc nào cũng sạch sẽ. Trước hành lang các lớp học được trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Nào cúc, hồng, hoa giấy giờ đua nhau khoe sắc thắm. Lớp học rộng rãi, thoáng mát. Trước cửa các lớp học đều có tấm biển đề tên lớp. Các lớp học được trang trí giống nhau. Tường sơn vàng, cửa sổ và cửa ra vào được sơn màu xanh trông rất mát mắt. Bàn ghế lúc nào cũng ngay ngắn, thẳng hàng. Thân thương nhất với em vẫn là lớp 5 A 4 , mỗi đồ vật, mỗi chỗ ngồi gợi lên một hình thân yêu.
            ..Những giọt sương đêm còn nhấp nháy trên đầu ngọn lá, chúng đang tan dần theo hơi ấm mặt trời. Tất cả đã làm cho sân trường em thêm đẹp. Giữa sân trường là cột cờ sừng sững, trên đỉnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới như đùa vui trong gió sớm. Ngôi trường với ba dãy nhà hình chữ U ôm gọn lấy sân trường. . Dãy giữa là p;hòng của Ban giám hiệu và các phòng chức năng. Lúc em đến chỉ có phòng cô hiệu trưởng , cô hiệu phó là sáng đèn. Phòng Đội, phòng Thư viện vẫn còn say trong giấc ngủ . Nơi nhà bếp các cô chú đầu bếp đã bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.  Đâu đó ở các lớp học, đang vọng ra tiếng nói, tiếng cười, tiếng đọc bài râm ran, tiếng gọi nhau í ới. Từng đôi bạn cùng tiến hào hứng hướng dẫn nhau ôn bài. .
         Phút yên tĩnh của buổi sáng bỗng mất đi. Cái không khí tấp nập, ồn ào cứ dần rộ lên bao trùm cả khu trường. Học sinh được cha mẹ đưa đến trường , có bạn đi bộ nhộn nhịp trước cổng trường. Các em ùa vào sân trường. Sân trường ồn ã, náo nhiệt hẳn lên bởi các bạn học sinh đang tung tăng nô đùa. Nắng ban mai giờ đã tràn ngập sân trường. Những tia nắng ngọt ngào len lỏi khắp các tán lá, lấp đầy những chỗ trống của kẽ lá, tìm tới với những tấm áo trắng tinh, tới những làn da non làm hồng lên đôi má trẻ thơ. Dường như tất cả cảnh vật, trời mây đều đang hòa chung niềm vui rộn rã cùng tụi trẻ chúng em, Lúc này , tiếng học sinh cười nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì chơi đá cầu, bạn thì chơi nhảy dây, bạn thì chơi trò trốn tìm. . Chốc chốc tiếng reo hò lại vang lên thán phục cổ vũ cho người thắng cuộc. Dăm ba nhóm bạn vừa đi dạo vừa nói chuyện vui vẻ.
         Trên cầu thang và các dãy hành lang chỗ nào cũng nhộn nhịp tiếng bước chân . Tiếng xe cộ ồn ào , tiếng cười nói của học sinh , tiếng loa phát thanh của truường hòa vào nhau tạo thành âm thanh náo nhiệt . Các thầy cô đã lên lớp để chuẩn bị bài giảng của mình.
          Tùng ..!Tùng…! Tùng…! Tiếng trống như có phép thần mầu nhiệm khiến cho chúng em trăm người như một răm rắp vào lớp học bài. Vài phút sau sân trường yên ắng hẳn. Chỉ còn ánh nắng chan hòa, tiếng gió lao xao, tiếng chim ríu rít trong vòm lá. Trên đỉnh cột cờ, là cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió…Đâu đó vang lên tiếng đọc bài của học sinh, lời giảng dịu dàng và thân yêu của cô giáo em thiết tha giờ đầu tiên lên lớp . Bạn bè em hiền lành và thân ái.
        Quang cảnh buổi sáng ở trường em thật đẹp làm sao! Em yêu trường em cũng chính bởi những điều bình dị và giản đơn như thế, càng ngắm trường càng không nỡ rời xa nơi đây khi gần đến những tháng ngày cuối cấp một. Những hình ảnh này sẽ luôn in sâu trong tâm trí của em và sau này dù có đi những đâu thì khoảng thời gian học tập dưới ngôi trường này vẫn là khoảng thời gian mà em nhớ mãi không quên.
    @ Đã trả lời trước đó nên nhanh ! Đừng hiểu lầm

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới