tả dòng sông quê hương em (ko chép mạng)

tả dòng sông quê hương em (ko chép mạng)

2 bình luận về “tả dòng sông quê hương em (ko chép mạng)”

  1. Làng em có biết bao nhiêu cảnh đẹp nhưng đối với em mà nói, con sông vẫn là hình ảnh đẹp nhất.
    Con sông này ko biết bắt nguồn từ đâu, nhưng khi nó chảy qua làng em thì nó  mềm mại như 1 dải lụa đào.Con sông rất dài như chiều ngang chỉ khoảng 5m. Buổi sáng khi mặt trời chưa thức giấc dòng sông khóa lên mình chiếc áo ngủ của màn sương sớm. Rồi từ phía đằng đông, ông mặt trời nhô lên thả những tia nắng vàng rực rỡ xuống vạn vật. Lúc này, dòng sông như bừng tỉnh, nó diện cho mình chiếc áo lụa đào thướt tha. Mặt trời lên cao nước sông dần chuyển sang màu xanh ngọc bích. Lúc này mặt sông như chiếc gương bầu dục soi cảnh mây trời và đôi bờ. Trên bờ, các bà các chị đang giặt quần áo, nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Các bác thuyền chài dăng câu thả lưới. Lềnh bềnh trên mặt sông là những đám lục bình với những trùm hoa tím biếc trông rất đẹp mắt. Hai bên bờ sông là 2 hàng liễu xanh mướt rủ mình xuống dòng sông như những cô thiếu nưc đứng làm duyên. Em sung sướng khi cùng tụi bạn đắm mình vào làn nước mát lạnh. Sông mênh mông như vầng trán mẹ mà tuổi thơ em đã nô đùa mãi chả bt chán. Thế mà có lần em và sông suýt mất đi tình bạn. Chả là em mải chơi đuổi theo con diều ko may trượt chân ngã xuống sông uống no nước. Em giận sông lắm. Rồi một ngày em ngồi trên bờ cho châ n xuống nước, sóng nước vỗ vào chân em như muốn xin lỗi. En chợt hiểu ra lỗi không phải tại sông mà là tại em. Em xin lỗi sông và chúng em lại là đôi bạn thân như ngày nào. 
    Em rất yêu quý con sông này. Lớn lên dù có đi xa đến đâu, gặp nhiều vùng đất lạ đến mấy thì h.ảnh con sông làng quê vẫn sẽ là nơi chan chứa kỉ niệm đẹp nhất đối với em

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới