Viết bài văn tả cảnh ngôi trường

Viết bài văn tả cảnh ngôi trường

2 bình luận về “Viết bài văn tả cảnh ngôi trường”

  1. Sáng nay, sau bao ngày tháng phải học online ở nhà thì em cũng được trở lại ngôi nhà thân yêu của mình.
    Trường của em là trường tiểu học Nguyễn Tất Thành – một ngôi trường có nhiều năm lịch sử. Nhưng không vì thế mà trường em cũ kĩ hay đơn sơ. Nhờ được nhà nước và phụ huynh quan tâm, trường em, được xây dựng, sửa chữa lại và bổ sung thêm rất nhiều các trang thiết bị dạy học hiện đại.
    Cả trường em gồm có bốn dãy nhà nhà năm tầng cao lớn, khang trang. Bốn dãy nhà xếp thành hình chữ U (với hai tòa nhà nằm ngang nhau), bao bọc phần sân trường rộng mát ở giữa. Trên sân là những cây bàng cây phượng, cây sấu xanh um với những hàng ghế đá cho chúng em ngồi nghỉ. Trong bốn dãy nhà, thì riêng dãy nhà hành chính – nơi các thầy cô công tác, họp hành là được sơn tường màu vàng. Còn các dãy còn lại sơn tường màu trắng. Các lớp học của chúng em đều rộng rãi, thoáng mát, được trang bị đầy đủ bàn ghế, tivi, quạt, điều hòa… Phòng tin học, âm nhạc, phòng chức năng học thể dục cũng được trang bị đầy đủ.
    Được đến trường, gặp thầy cô, bè bạn em thấy vui và hạnh phúc lắm. Lúc nào em cũng thấy tự hào vì được là học sinh của trường.

    Trả lời
  2.  Là học sinh ai cũng từng gắn bó với ngôi trường thân yêu của mình. Là nơi dẫn dắt tôi nên người.Ngôi trường đầu tiên tôi học là nơi đem lại cho em nhiều niềm vui và kỉ niệm.Tôi luôn nhớ nó mỗi lúc buồn, nó gợi cho tôi rất nhiều kỉ niệm.
     Khi tôi đến trường, hai cánh cửa to lớn được sơn màu xanh đã bị phai màu đã mở từ bao giờ. Lớp học, bàn ghế, những người bạn thân quen của tuổi học trò như đang lặng lẽ chào đón chúng tôi.
    Trường đã được xây dựng cách đây hơn 23 mươi năm nên đã khá cũ nhưng chính cái cổ kính ấy làm cho ngôi trường trở nên đẹp hơn với tất cả mọi người khi đến đây. Sân trường mới được lát lại bằng xi măng, nhìn trắng xóa như tuyết. Vào trường, bạn sẽ được đi qua một hàng cây phượng dài trỗ đỏ bông trông như bước vào nơi cung đình của thiên nhiên. Lũ trẻ chúng tôi hay đùa nhau những hàng cây đó là hàng cây tình yêu. Chúng tôi cũng chẳng biết nó có từ bao giờ, tôi chỉ biết má tôi nói rằng ,từ khi má học đã có nó rồi. Những chú chim thi nhau chơi trốn tìm trên những cành phượng hót râm ran làm cho khung cảnh trở nên lung linh một cách kì diệu. Ngôi trường được xây dựng hai tầng nhưng chia làm hai dãy phòng, đó là một khu dành cho lớp 1,2,3 và khu dành cho lớp 4,5. Các lớp được trang trí những hình ảnh rất là ngộ nghĩnh mỗi phòng học có bàn ghế kê ngay ngắn với bảng đen xinh xắn. Ở các lớp đều được treo ảnh bác Hồ và năm điều bác hồ dạy rất đàng hoàng, dưới đó là bàn giáo viên.
    Ngôi trường đã ở đấy, như một chứng nhận, nó đã chứng kiến bao thế hệ trưởng thành, bao kỉ niệm của tuổi học trò. Ngôi trường còn giáo dục nhân cách, đạo đức của mỗi người, để ta sống ngày một hoàn thiện hơn…

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới