Viết một đoạn văn ngắn khoảng năm đến bẩy câu kể về mẹ của em

Viết một đoạn văn ngắn khoảng năm đến bẩy câu kể về mẹ của em

2 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn khoảng năm đến bẩy câu kể về mẹ của em”

  1. Trong gia đình, mẹ là em yêu quý nhất. Mẹ em năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ lắm.Mẹ có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt đen sáng lúc nào cũng nhìn em một cách trìu mến. Mái tóc ngắn, xoăn đen lúc nào cũng được mẹ buộc gọn sau lưng. Sáng nào cũng vậy, mẹ dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình và chuẩn bị đưa em đi học. Tuy công việc bận rộn là thế nhưng lúc nào mẹ cũng dành thời gian tâm sự, chia sẻ cùng em. Đối với em, mẹ như một người bạn tri kỷ, một người tuyệt vời nhất.
    *7 câu đó nhé
    Chúc bạn học tốt

    Trả lời
  2. Trong gia đình em, người em yêu quý nhất là mẹ của em. Mẹ em năm nay 35 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan và mái tóc đen mượt của mẹ. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và trìu mến. Mẹ em là nhân viên ở công ty. Mỗi ngày mẹ đều đi làm từ sáng đến tối. Công việc vất vả là vậy, mẹ vẫn dành thời gian để quan tâm và chăm sóc gia đình. Hôm nào có thời gian, mẹ sẽ đưa em đi chơi và ăn những món ngon. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương, chăm sóc của mẹ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới