trình bày suy nghĩ của em về 1 vấn đề rút ra từ bài hạt gạo làng ta(kh cop mạng mik cho hay nhất)

trình bày suy nghĩ của em về 1 vấn đề rút ra từ bài hạt gạo làng ta(kh cop mạng mik cho hay nhất)

2 bình luận về “trình bày suy nghĩ của em về 1 vấn đề rút ra từ bài hạt gạo làng ta(kh cop mạng mik cho hay nhất)”

  1. Suy nghĩ  của em về một vấn đề rút ra từ bài “Hạt gạo làng ta”:
      Khi ăn những hạt gạo, tác giả Trần Đăng Khoa cảm nhận được bao nhiêu là công sức, gian nan, vất vả, khổ cực của biết bao người nông dân ngoài ruộng dưới ánh nắng chói chan, gắt gỏng. Thêm vào đó là những giọt mồ hồi mặn chát, đậm vị sâu sắc khi cảm nhận được trong hạt gạo tinh tươm, thơm ngon do chính đôi bàn tay của mẹ nấu, chứa đựng lời mẹ hát sâu sắc, ngọt bùi và bao nhiêu đắng cay mà mẹ và những người nông dân đã vất vả làm việc để chúng ta có được những hạt gạo để ăn. Thương biết bao những người nông dân cực khổ, yêu biết bao những công lao vất vả của mẹ. 
    -> Một vấn đề rút ra: Chúng ta phải biết quý trọng những hạt gạo vì những người nông dân đã vất vả chế tạo, vì đôi bàn tay của mẹ đã cực khổ nấu những hạt gạo ấy cho chúng ta có được bữa ăn. Quý trọng những hạt gạo cũng là quý trọng công lao và nỗi khổ cực của những người nông dân.
    @Simp

    Trả lời
  2. Hạt gạo là kết quả của sự kết tinh những gì tinh túy nhất hình thành nên, là vị phù sa của sông Kinh Thầy, là hương sen thơm trong hồ nước đầy, thậm chí còn có cả tình cảm của những người mẹ trong đó, là lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay.Muốn làm ra được hạt gạo thì đâu phải dễ dàng gì, người nông dân phải vất vã rất nhiều. Trong hạt gạo có bao nhiêu mồ hôi nước nước mắt, vị phù sa của con sông thuần khiết, hương sen và cả những câu hát vui khi chăm sóc cánh đồng, khoảnh ruộng của mẹ. Người nông dân muốn cho cây lúa tốt tươi thì còn phải cực nhọc khi những cơn bão lớn đi qua, mưa to, gió lốc lớn, những trưa hè oi ả lại phải ra đồng cày cấy, nước ruộng nóng cứ như là được ai đun sôi. Đến các con vật như cá, cua cũng không chịu nổi: “cá chết-cua ngoi lên bờ”. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên như vậy mà người nông dân, cụ thể ở đây là người mẹ của tác giả vẫn không quản khó khăn, chịu nắng nóng khắc nghiệt để xuống đồng gieo mạ. Bài thơ đã cho mọi người hiểu cảnh khổ cực của nông dân thời bao cấp, để mọi người luôn nhớ ơn người nông dân đã làm ra những hạt gạo trắng trong chắt lọc tinh hoa của đất trời nghìn năm muôn thuở.
                                           NHỚ CHO MÌNH HAY NHẤT NHÉ !
                                                         MÌNH CẢM ƠN Ạ >!<

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới