hôm sau Lão Hạc sang nhà tôi vừa thấy tôi, lão báo ngay: cầu vàng đi đời ,rồi ông giáo ạ! Cụ bán rồi? bán rồi! Họ vừa bắt x

hôm sau Lão Hạc sang nhà tôi vừa thấy tôi, lão báo ngay:
cầu vàng đi đời ,rồi ông giáo ạ!
Cụ bán rồi?
bán rồi! Họ vừa bắt xong
lão cổ làm ra vẻ vui vẻ .nhưng trong lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước , Tôi muốn ôm choàng lấy lão mà mò nên khóc. Bây giờ tôi không còn Xót Xa năm quyển sách của tôi như trước nữa. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. tôi hỏi cho có chuyện:
thế nó cho bắt à?
mặt lão đột nhiên co rúm lại .những vết nhăn Xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoèo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu máo như con nít. lão hu hu khóc..
-nêu cảm nhận của em về lão hạc bằng đoạn văn 5-7 câu ( chỉ trong đoạn văn thôi )

2 bình luận về “hôm sau Lão Hạc sang nhà tôi vừa thấy tôi, lão báo ngay: cầu vàng đi đời ,rồi ông giáo ạ! Cụ bán rồi? bán rồi! Họ vừa bắt x”

  1. Lập ý :
    – Mở đoạn yêu cầu phải có đủ 5 yêu cầu : Phạm vi, tác giả,tác phẩm, chủ ngữ, vị ngữ
    Qua đoạn trích ” hôm sau lão hạc sang …. hu hu khóc ” trong tác phẩm ” Lão Hạc”, nhà văn Nam Cao đã thể hiện sâu sắc tâm trạng của Lão Hạc khi phải bán đi cậu vàng.
    + Phạm vi : ” Hôm sau lão hạc sang … hu hu khóc “
    + Tác giả : Nhà văn Nam Cao
    + Tác phẩm : Lão hạc
    + Chủ ngữ : nhà văn Nam Cao 
    + Vị ngữ : đã thể hiện sâu sắc tâm trạng của Lão Hạc khi phải bán đi cậu vàng
    – Chi tiết : Lão cố làm ra vui vẻ, cười như mếu, đôi mắt ầng ậng nước
    => Tâm trạng của lão hạc
    -Mặt đột nhiên co rúm lại, những nếp nhăn xô lại,ép cho nước mắt chảy ra, cái đầu nguẹo sang một bên, miệng móm mém mếu, khóc hu hu
    => Là người yêu động vật, có trái tim nhân hậu
    – Cố dấu đi cảm xúc u buồn vào bên trong
    – Cảm xúc :
    +   Khuôn mặt biến sắc, thiểu não,những vết nhăn trên khuôn mặt xô lại
    + Dáng vẻ khổ đau trong từng động tác
    + Miệng thì mếu máo huhu
    + Tiếng khóc của lão là tiếng khóc của bao nỗi dằn vặt, khổ đau, vò xé tâm can tích tụ trong lòng của lão
    – Từ ngữ giàu sức gợi tả,gợi cảm. tác giả đã bày tỏ lòng cảm thông cho số phận của người nông dân trong xã hội
    Viết bài :
    Qua đoạn trích ” hôm sau lão hạc sang …. hu hu khóc ” trong tác phẩm ” lão hạc”, nhà văn Nam Cao đã thể hiện sâu sắc tâm trạng của Lão Hạc khi phải bán đi cậu vàng. Thật vậy, ngay đầu đoạn trích, tác giả đã khắc họa tâm trạng của lão hạc khi phải bán đi cậu vàng, lão cố làm ra vui vẻ , nhưng làm sao có thể tránh khỏi nụ cười như mếu và đôi mắt ầng ậng nước đã in rõ trên khuôn mặt lão. Mặt lão đột nhiên co rúm lại,những nếp nhăn xô lại, cái đầu nguẹo sang 1 bên, miệng móm mém, đó là dấu hiệu của tuổi già như che giấu cho dòng nước mắt. Bên cạnh đó tác giả còn lấy dẫn chứng bằng những hành động của Lão Hạc. Khuôn mặt lão biến sắc, thiểu não, từng nếp nhăn xô lại trên khuôn mặt đã thể hiện dáng vẻ khổ đau. Miệng lão mếu máo như đang khóc vì bao nỗi dằn vặt, khổ đau, vò xé tâm can tích tụ trong lòng của lão. Như thế ta mới hiểu đc tấm lòng yêu thương động vật và trái tim nhân hậu của lão.Có thể nói, tác giả đã bày tỏ tấm lòng cảm thông cho số phận của lão hạc.

    Trả lời
  2. Cảm nhận của em về lão hạc:
    Lão hạc trong câu chuyện là một người có tính cách của một đứa con nít.Nhưng lão lại là một người tốt bụng,hiền lành.Vì sót cho cầu vàng nên lão đã cảm thấy thật xót thương lão cảm thấy thật buồn.
    Mong vote+câu trả lời hay nhất +tim ạ,thanks trc

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới