Có thể ảnh còn trai của lão Hạc sẽ trở về và gặp gỡ ông Giáo (anh còn trai đã bt Lão Hạc chết r nhà).Nếu là người được chứng

Có thể ảnh còn trai của lão Hạc sẽ trở về và gặp gỡ ông Giáo (anh còn trai đã bt Lão Hạc chết r nhà).Nếu là người được chứng kiến cuộc gặp gỡ này ,em sẽ kể lại ntn?
Giàn ý:
MB
TB:-ngôi kể :ngôi thứ 3
Nv gồm :anh còn trai và ông Giáo
Sự việc chính:cuộc trò chuyện
Nội dung :
-anh còn trai nói gì ?
+Hỏi về cuộc sống của cha trước lúc chết
-ông giáo nói gì ?
+Ông kể về cuộc sống của lão Hạc
+Anh còn trai có xúc động không và ntn?(lời kể)
+Sau đó ông Giáo nói về chuyện gia sản tiền
bạc của lão Hạc gửi và muốn trao trả lại
+Hành động của anh còn trai (nói gì):
+Cảm ơn
+Suy nghĩ (kể chuyên sâu chỗ này nhé)
KB:

1 bình luận về “Có thể ảnh còn trai của lão Hạc sẽ trở về và gặp gỡ ông Giáo (anh còn trai đã bt Lão Hạc chết r nhà).Nếu là người được chứng”

  1.      Hôm nay là ngày giỗ đầu của lão Hạc-người hàng xóm đáng kính của tôi.Mọi người trong đó có cả ông giáo đều góp một ít tiền để làm giỗ lão.Bỗng có một bóng người từ xa đi đến.Ồ,thì ra là con trai lão.

         Cháu chào bác!

         Thằng con lão Hạc đấy à,đi đâu bẵng hơn 4,5 năm nay mà chưa về thế?

         Dạ cháu đi đồn điền cao su,nay đã đủ thời hạn nên họ cho về.Vậythầy cháu đâu rồi bác?

         Cụ….cụ…..mất rồi!

         Sao lại thế,lúc cháu đi thầy trông vẫn còn khỏe mà?

         Tôi cũng không biết,lúc tôi nghe có tiếng động ở nhà cụ thì tôi chạy sang,đến nơi thì thấy cụ đang nằm vật vã tên giường,quần áo xộc xệch,tóc rũ rượi,mắt long sòng sọc,miệng lại còn sùi bọt nữa.Không ấy cậu hỏi ông giáo ấy.

    Sau đó tôi tận tình dẫn cậu ta đến nhà ông giáo

          Cậu là con trai lão Hạc à?

          Vâng,thầy cháu bị bệnh gì mà chết dữ dội thế ạ?

          Chuyện dài lắm,cậu ngồi xuống đây đi rồi tôi kể cậu nghe.

    Rồi ông giáo bắt đầu kể,tôi cũng ngồi nghe vì hơi tò mò về người hàng xóm của mình.Thì ra kể từ ngày cậu ta đi,lão đã có sức bòn vườn cho con và làm thuê để kiếm sống.Dù vậy tiền bòn vườn và tiền làm thuê lão đều để riêng,nói là để đó sau này con về có tiền mà cưới vợ,nếu đủ thì lại có một ít vốn làm ăn.Nhưng sau đó,lão Hạc bị bệnh nặng,số tiền dành dụm cũng dần hết.Một hôm như mọi hôm,lão sang nhà ông giáo chơi rồi lại nói về việc bán cậu Vàng,ông giáo cứ nghĩ lão nói chơi thôi nhưng không ngờ hôm sau vừa sang lão đã báo ngay mình đã bán nó rồi.Rồi lão vừa kể vừa có tỏ ra vui vẻ nhưng cái miệng lão cười như mếu,đôi mắt ầng ậng nước,cái đầu lão ngoẹo về một bên,lão hu hu khóc….Sau đó lão lại nhờ ông giáo trông nom mảnh vườn cho con trai lão,lão còn nhờ oogn giứ hộ 30 đồng bạc từ tiền để dành và bán chó,nói là để lo ma chay.Từ hôm đó lão kiếm gì ăn nấy,ban đầu ăn khoai,củ ráy sau thì những thứ này hết thì lão lại ăn của chuối,ốc,trai,….Một hôm ông giáo có việc sang nhà Binh Tư,y liền kể việc lão Hạc vừa mới xin bả chó nói là đánh vả con chó lạ hay qua nhà,nếu được thì lão và y sẽ uống rượu.Ông giáo sững sờ,nghĩ rằng một người như lão Hạc khi đến đường cùng cũng nối gót theo Binh Tư để có ăn ư?Khi đó có tiếng động lớn ở nhà lão,ông giáo chạy sang thì thấy lão HẬc nằm trên giường như lời tôi nói.Lúc đó ông giáo mới ngờ ngợ nghĩ ra,thì ra lão xin bả chó để kết liễu cuộc đời mình.Sau đó ông giáo dẫn cậu con trai đến nhà lão Hạc:
         Đây là mảnh vườn mà ông cụ thân sinh anh để lại,chụ thà chết chứ khoogn bán đi một sào.
    Đến đây cậu ta khóc nức nở:
         Thầy ơi!Con có lỗi với thầy!Lúc thầy còn sống con chắng lo được gì cho thầy mà còn đòi bán vườn để cưới vợ nữa chứ,vậy mà đến lúc con đi,thầy vẫn có dành dụm tiền cho con.
         Thôi cậu đừng khóc nữa,thầy cậu mà thấy cậu như thế này thì sao cụ có thể yên lòng nhắm mắt được.Cậu hãy sống cho thật tốt,sắn đây tôi nhượng lại mảnh vườn này cho cậu luôn,lúc trước,thầy cậu đã nhượng cho tôi bảo tôi coi sốc hộ giờ cậu về rồi tôi sẽ làm giấy tờ trao trả cho cậu.   
         Tôi cảm ơn ông giáo nhưng thôi ông cứ để đó cũng được,thầy tôi cũng nói đúng mà,cụ lo xa đến bước này cơ á.
          Ừ,thôi cậu vào nhà cất đồ đi rồi dọn dẹp nhà cửa,chút nữa có nhiều người qua phụ giỗ cụ lắm đấy.
          Vâng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới