trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống COVID 19 ( 150 TỪ)

trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống COVID 19 ( 150 TỪ)

1 bình luận về “trình bày suy nghĩ của em về tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống COVID 19 ( 150 TỪ)”

  1. Trong đại dịch Covid 19, tinh thần tương thân tương ái rất thiêng liêng, giá trị. Đại dịch Covid 19 đã khiến nhiều người trong chúng ta rơi vào sự hoang mang. Từ câu chuyện sức khỏe đến câu chuyện tình thương, mọi thứ trong đại dịch đều trở nên lớn lao, thiêng liêng. Người người đã hỗ trợ nhau, đã giúp đỡ nhau. DÙ chúng ta không quen biết, nhưng trong khả năng, người dân Việt Nam đã giang vòng tay để đón nhận nhau. Các chiến sĩ bộ đội trong đêm sẵn sàng rời khỏi nơi đóng quân để tạo dựng bệnh viện dã chiến. Các y bác sĩ không ngần ngại chịu khổ, chịu mệt để giúp đỡ những bệnh nhân Covid. Dù gương mặt họ bị lằn, dù bụng họ đói quằn quại, thế nhưng, họ không ngần ngại. Đó chính là vì tinh thần tương thân tương ái được tỏa sáng. Cả với những người dân trong khu cách li, khi họ sống trong thiếu thốn, thì ngoài kia, rất nhiều vòng tay dang rộng để giúp đỡ họ. Những xe nông sản miễn phí, những địa điểm giải cứu nông sản,…tất cả đều góp phần không nhỏ minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái trong dịch bệnh. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới