Từ văn bản “Cô bé bán diêm” và những hiểu biết về xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu suy nghĩ của em về số phận củ

Từ văn bản “Cô bé bán diêm” và những hiểu biết về xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu suy nghĩ của em về số phận của những em bé bất hạnh trong xã hộ hiện đại
Giúp em với anh chị ơi, em cần gấp!

1 bình luận về “Từ văn bản “Cô bé bán diêm” và những hiểu biết về xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu suy nghĩ của em về số phận củ”

  1. Trên thế giới và VN có rất nhiều những tâm hồn nhỏ bé nhưng lại bị bỏ rới, lạc lối giữa dòng đời bất hạnh, chúng lang hanh, hành khất, khắp nới để sống, tại sao chúng ta được ở trong vòng ta gia đình mà những đứa trẻ khác phải sống bơ vơ, có khi nào chúng tự hỏi rằng : cha tôi đâu, mẹ tôi đâu, gia đình tôi đâu, người thân tôi đâu, những câu hổi ấy chúng chưa bao giờ giải đáp được. Nên chúng ta hãy làm gì đó có ít cho những đứa trẻ ấy. Những câu chuyện được viết lên để cho chúng ta hiểu biết thêm về những tâm hồn trẻ thơ nhưng bất hạnh, chúng ta được sống trong sự che chở của gia đình còn những đứa trẻ ngoài kia có ai có thể mở rông bàn tay che chở cho chúng. Thật đáng thương, thật bất hạnh, thật buồn khi thấy những tình cảnh như thế, thế nên chúng ta làn sao để đừng có thêm 1 đứa trẻ bất hạnh nào nữa.
    #Anhlasadboyyy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới