viết 1đoạn văn khoảng 5 câu cảm nghĩ của em về nhân vật yêu thích trong văn bản chiếc lá cuối cùng

viết 1đoạn văn khoảng 5 câu cảm nghĩ của em về nhân vật yêu thích trong văn bản chiếc lá cuối cùng

1 bình luận về “viết 1đoạn văn khoảng 5 câu cảm nghĩ của em về nhân vật yêu thích trong văn bản chiếc lá cuối cùng”

  1. Trong tác phẩm văn học Chiếc lá cuối cùng của nhà văn Mỹ O-Henri, nhân vật mà em yêu thích nhất là nhân vật cụ Bơ-men. Cụ Bơ-men là họa sĩ già, nghèo, sống cô độc ở tầng dưới cùng của căn chung cư cũ kỹ. Cụ là người đã dành tình yêu thương, chăm sóc và chở che cho hai cô gái Xiu và Giôn-xi sống ở tầng trên tựa như tình yêu thương của người cha dành cho con gái của mình. Dù cụ không là người trực tiếp chăm sóc Giôn-Xi ốm đau nhưng cụ lại chính là người đã cứu sống cô. Khi giôn-xi gần như đã đánh mất hy vọng sống và tin chắc là ngày mai mình sẽ chết thì cụ đã một mình trong đêm bão tuyết để vẽ chiếc lá cuối cùng mãi mãi không bao giờ rụng. Vì thế mà cụ đã ra đi. Tình yêu thương và tấm lòng nhân ái cao đẹp của cụ cùng tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất ấy của cụ mãi mãi còn trong tâm trí chúng ta. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới