Viết lời chúc gửi tặng cô giáo nhân ngày 20/10 ( Dài dài zô )

Viết lời chúc gửi tặng cô giáo nhân ngày 20/10 ( Dài dài zô )

2 bình luận về “Viết lời chúc gửi tặng cô giáo nhân ngày 20/10 ( Dài dài zô )”

  1. Nhân dịp 20/10 là dịp em có thể gửi cho thầy/cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Thầy/cô là giống những người bạn đã sẻ chia, quan tâm tới em trong những lần em bệnh ốm, buồn vui, đã dạy cho em những bài học hay, cho em biết và học hỏi những điều hay lẽ phải, những điều mới lạ cần biết trong cuộc sống. Có đôi lần em hơi phá phách quá đà em xin lỗi và mong thầy/cô có thể bỏ qua cho em. Em rất biết ơn và cảm ơn những điều mà thầy/cô đã dành cho em trong thời gian vừa qua. Nay có dịp em chúc thầy/cô sức khỏe thật tốt, luôn xinh đẹp rạng rỡ như những bông hoa hồng và thành công trên con đường dạy dỗ của mình.

    Trả lời
  2. 20/11 sắp đến, trong năm học vừa qua, cô đã dạy em biết bao điều hay, ý ghĩa. Dạy em là một học trò ngoan, hiếu thảo. Trong đời này, em sẽ ko bao giờ quên được ánh mắt dịu hiền, lời nói đầy vỗ về của cô. Ngày nhà giáo Việt Nam gần đến rồi, em mong cô sẽ có một ngày của riêng mk, một ngày sẽ được những hạnh phúc trong cương vị dạy học.
    20/11, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
    NGÀY CỦA NGHỀ CAO QUÝ
    EM MONG CÔ SẼ LUÔN VUI VẺ, HẠNH PHÚC, ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TÍCH MỚI
    CỐNG HIẾN HẾT MK VÌ HỌC SINH
    . .. trò ngoan của cô…..

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới