Viết một đoạn văn kể lại cảnh chị Dậu đánh nhau với cai lệ (ngôi thứ ba). Chỉ rõ yếu tố miêu tả và biểu cảm
Viết một đoạn văn kể lại cảnh chị Dậu đánh nhau với cai lệ (ngôi thứ ba). Chỉ rõ yếu tố miêu tả và biểu cảm
1 bình luận về “Viết một đoạn văn kể lại cảnh chị Dậu đánh nhau với cai lệ (ngôi thứ ba). Chỉ rõ yếu tố miêu tả và biểu cảm”
Chị Dậu không thể nhịn được trước lời nói và hành động của cai lệ, chị quát lên trong giận dữ: “Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem”. Tên cai lệ bất ngờ, hai mắt trợn ngược lộ vẻ hung ác. Hắn định bịch vào chị. Nhưng chị đã nhanh chóng né và quật ngược lại cai lệ. Hắn ú ớ vì đau. Mặt chị lộ vẻ giận dữ. Ngọn lửa tức giận phừng phừng trong chị nổi lên. Ngay khi cả người nhà lí trường nhảy vào, chị cũng không sợ hãi. Chị liên tiếp đỡ đòn của chúng và xô đẩy chúng ngã. Hai kẻ tay sai càng thêm tức giận. Nhưng điều đó không khiến chúng mạnh thêm. Ngã chỏng quèo và đau đớn làm chúng vội chạy nhanh và biến mất.
1 bình luận về “Viết một đoạn văn kể lại cảnh chị Dậu đánh nhau với cai lệ (ngôi thứ ba). Chỉ rõ yếu tố miêu tả và biểu cảm”