“Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực nhưng con người sống phải có ước mơ” Bàn luận ý kiến trên bằng một đoạn văn

“Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực nhưng con người sống phải có ước mơ”
Bàn luận ý kiến trên bằng một đoạn văn

1 bình luận về ““Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực nhưng con người sống phải có ước mơ” Bàn luận ý kiến trên bằng một đoạn văn”

  1. Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực nhưng con người sống phải có ước mơ. Đúng là như vậy. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà ta chưa có trong hiện tại và ta khao khát, ta mong muốn đạt được nó, có được nó trong tương lai. Hơn hết, không phải ước mơ nào cũng thành sự thật. Đó là vì, đôi khi con người chỉ mơ, mơ và để đó chứ không hành động. Và mãi mãi, ước mơ sẽ được bảo bọc trong sự lười biếng, trì trệ, trong thái độ thiếu nỗ lực của ta. Song, đó chỉ là biểu hiện của một bộ phận người. Có rất nhiều người luôn nỗ lực trong hành trình đeo đuổi ước mơ. Họ chăm chỉ, họ cố gắng và đã đạt được nhiều thành công. Mà xuất phát điểm của họ cũng đơn giản vì họ có ước mơ. Nhưng điều khác biệt là họ đã dám, họ đã nỗ lực và hành động để thay đổi, để tiến bộ và tốt hơn chứ không lựa chọn trì trệ. Có thể, gần 100 năm trước, có rất nhiều người đã không tin vào ước mơ của Bác Hồ là tìm ra được con đường giải cứu dân tộc. Thế nhưng, đến giờ này, không ai là không thấy Bác đã biến ước mơ thành sự thật. Sống mà không ước mơ, cuộc đời ta mãi chỉ chìm trong những nỗi buồn, trong những vô vọng ngày qua ngày. Và cuộc sống ấy không đáng sống và không có giá trị. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới