Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô mái trường mến yêu

Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô mái trường mến yêu

1 bình luận về “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô mái trường mến yêu”

  1. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua , vừa mới này nào tôi còn là một cô bé mới vào lớp 1 còn khóc thút thít , nép sau lưng mẹ mà giờ đây tôi đã trở thành một cô học sinh chững chạc .
    Thời gian trôi nhanh vậy đấy , đã để lại biết bao kỉ niệm thân thương dưới ” mái trường ” Tiểu học . Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là đến ngày 20/11 rồi . Cứ nghĩ về ngày này , trong lòng tôi lại bồi hồi lại kí ức với cô giáo . Ngày đó , vào ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam , cô giáo vẫn giảng dạy bình thường , nhưng các bạn ai ai cũng đều gửi lời chúc tới cô , chỉ có em là không biết chúc gì cả , những câu chúc rất hay mà tối qua em suy nghĩ đã bị các bạn chúc hết rồi . Không biết chúc gì , lúc đó em mạnh dạn nói :” Em  chúc cô luôn xinh đẹp , trẻ trung , em sẽ luôn cố gắng học hành để cô vui lòng ” . Khi em dứt câu , cả lớp” Ồ” lên vì không có bạn nào nghĩ ra câu chúc đó cả , có nghĩ ra cũng không dám chúc vì sợ bản thân mình không làm được . Cô giáo vui vẻ nói : ” Cảm ơn tất cả các em , giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhé ” . Lúc đó mặt em đỏ bừng  . .. Giowf đây em đã là một cô học sinh lớp 7 , em quyết định về thăm cô …. Đó là nơi nơi mà em gửi gắm rất nhiều kỉ niệm thân thương.
    Giowf đây , tuy đã xa cô nhưng em vẫn nhớ mãi nụ cười , ánh mắt , giọng nói của cô vào ngày 20/11 ấy . Cô đã truyền cho em một tấm lòng nhân hậu , biết cách yêu thương và quan tâm mọi người , biết sẻ chia giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh .Em đã tự hứa với lòng mình sẽ chăm ngoan , học giỏi để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước .
    $-hoidap247-$
    $#nguyenhoangduong$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới