Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về chiến tranh hạt nhân

Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về chiến tranh hạt nhân

2 bình luận về “Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về chiến tranh hạt nhân”

  1. Chiến tranh hạt nhân đem lại một sức tàn phá đến kinh khủng. Khiến quá nhiều người chết vì vụ nổ, chết vì phóng xạ và nhiều làng mạc bị phá hủy. Bỏ ra nhiều số tiền rất lớn chỉ để phục vụ lợi ích cho chiến tranh. Nếu con người cứ chiến tranh như thế thì mãi chẳng bao giờ đem lại lợi ích gì cả, nó khiến chúng ta có thể trở lại con số không như lúc đầu. Bên cạnh đó chiến tranh còn phá hủy môi trường và những cánh rừng của tự nhiên. Thay vì chiến tranh chúng ta hãy đi giúp các nước nghèo khó. Bỏ tiền ra để phục vụ cho y tế, thực phẩm, giáo dục thì đã có hơn 500 triệu trẻ em nghèo khổ được sống cuộc sống tốt đẹp hơn, hơn 1 tỉ người và 14 triệu trẻ em khác được bảo vệ tính mạng khỏi bệnh tật,… Chúng ta không làm những điều tệ hại như thế nữa mà hãy chung tay bảo vệ và giữ hòa bình cho cả thế giới này.

    Trả lời
  2. Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về chiến tranh hạt nhân
    Con người đã sống cùng nhau nhờ sự hoà thuận và đoàn kết cùng nhau. Nhưng con người cứ vì những lợi ích nhỏ, tranh cãi nhỏ mà lại đi chiến tranh, gây khổ sở cho người dân, trẻ em. Đặc biệt là chiến tranh hạt nhân. Gây ra những hậu quả khôn lường, nguy hiểm đến tính mạng vì nhiễm phóng xạ hoặc chết do bom tấn công. Hãy thử suy nghĩ xem, nếu chúng ta tấn công và chiến tranh lẫn nhau bởi hạt nhân, vừa tôn kinh phí của đất nước, vừa gây ra những đau thương cho con người chỉ vì lí do không xứng đáng. Tại sao không mở rộng tấm lòng để yêu thương nhau, thấu hiểu nhau, và ngồi lại cùng bàn luận về những tranh cãi để không gây ra những hậu quả cho những người vô tội. Nền kinh tế của đất nước cũng suy giảm, con người chịu thiệt hại từ những hậu quả đó. Đều là con người, chung một mái nhà, phải yêu thương và đùm bọc lẫn nhau khỏi những hiểm nguy trong cuộc sống, cớ sao lại tàn sát lẫn nhau như chiến tranh hạt nhân. Em mong muốn xã hội này ngày càng phát triển, yêu thương nhau, thấu hiểu nhau hơn để ngày một bước tiến lên tầm cao mới, không hủy diệt nhau bằng chiến tranh hạt nhân.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới