Em hãy bình luận về quan điểm sau đây: Bạn chỉ sống một lần duy nhất trong đời, do đó hãy sống hết mình, chơi hết mình; đừng

Em hãy bình luận về quan điểm sau đây: Bạn chỉ sống một lần duy nhất trong đời, do đó hãy sống hết mình, chơi hết mình; đừng quá tính toán, tiết kiệm trong cuộc sống.

1 bình luận về “Em hãy bình luận về quan điểm sau đây: Bạn chỉ sống một lần duy nhất trong đời, do đó hãy sống hết mình, chơi hết mình; đừng”

  1. Chúng ta chắc hẳn còn nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu trong bài ” Giục giã” của mình:
    ” Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”
    Đối với Xuân Diệu là sống trên đời phải sống sao cho đúng nghĩa, sống cho trọn vẹn với đời. Ngày nay có quan niệm “Bạn chỉ sống một lần duy nhất trong đời, do đó hãy sống hết mình, chơi hết mình; đừng quá tính toán, tiết kiệm trong cuộc sống.”. Chúng ta chỉ sống một lần, cuộc đời của chúng ta sẽ có được bao lâu. Nếu bạn cứ mãi bận rộn, cứ mãi toan tính với những điều ngoài kia. Thì bạn sẽ bỏ mặc những điều thú vị ngoài kia. Khi còn trẻ các bạn hãy sống hết mình, sống với đúng đam mê, ước mơ của mình. Bạn không phải vì một ai mà không được sống và làm những điều mà mình mong muốn.  Cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, vất vả nhưng đừng vì vậy mà làm thiếu vắng đi sự sống hết mình của bản thân. Hãy sống vì bản thân trước tiên, hãy chọn cách để bản thân tận hưởng một cách thoải mái nhất. Đừng bị gò bó, khép mình lại tính toán, toan tính.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới