Suy nghĩ về câu nói con người phải có đam mê nhưng cũng phải biết chế ngự đam mê giúp mình với ạ đang cần gấp

Suy nghĩ về câu nói con người phải có đam mê nhưng cũng phải biết chế ngự đam mê giúp mình với ạ đang cần gấp

1 bình luận về “Suy nghĩ về câu nói con người phải có đam mê nhưng cũng phải biết chế ngự đam mê giúp mình với ạ đang cần gấp”

  1. Giấc mơ, khát vọng của bạn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu như bạn không biết theo đuổi nó bằng đam mê của mình. Đam mê là nguồn cảm hứng, là kim chỉ nam giúp ta theo đuổi thành công của chính mình. Thế nhưng đam mê cũng sẽ trở thành “vật cản” của thành công nếu ta không biết kiềm chế nó. Vậy nên mới có ý kiến cho rằng: Con người phải đồng thời tạo ra và chế ngự niềm đam mê. Câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Để hiểu được câu nói này, ta phải hiểu được “đam mê” là gì. Đam mê tức là những điều ta yêu thích, khát khao, hứng thú cao độ vào nó, mong muốn có được nó một cách mãnh liệt. Đam mê sẽ định hướng con người mỗi chúng ta, dẫn chúng ta đi đến giấc mơ của mình. Vậy tại sao lại nói nên “chế ngự” nó? Bởi vì đam mê cũng sẽ có những “mặt trái” mà ta không mong muốn, và khi ta để “đam mê” phát triển quá mức, nó sẽ đi theo hướng mà ta không mong muốn. Khi “tạo ra” niềm đam mê, đó sẽ là khởi đầu cho nguồn động lực vô tận trong con người bạn. Đam mê sẽ giúp cho ta hứng thú với công việc ta làm và mỗi ngày được làm việc sẽ là một ngày vui thích khi được đắm mình trong niềm say mê. Không chỉ vậy, đam mê còn giúp cho ta có những định hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình, giúp ta nâng cao chất lượng cuộc sống. Và đam mê cũng sẽ cho ta tận hưởng niềm hạnh phúc trên con đường thực hiện giấc mơ của mình. Còn “mặt trái” của đam mê là gì, sẽ ra sao khi ta không “chế ngự” được nó? Khi không thể “chế ngự” đam mê của mình thì chính sự đam mê ấy lại là nguồn cơn dẫn bạn tới những sự bất hạnh như mất đi người thân, bạn bè, … Hay cũng có thể đam mê đó sẽ dẫn bạn tới một con đường sai trái, không đúng với định hướng bạn đầu của mình. Thomas Edison là một minh chứng cho con người có đam mê không ngừng nghỉ. Cuộc đời của ông gắn liền với khoa học. Ông là một trong ba người có nhiều phát minh nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Ông đã phải trải qua hàng ngàn những thí nghiệm thất bại để kiếm tìm một phát minh vĩ đại cho nhân loại – bóng đèn điện. Lòng đam mê khoa học sáng tạo đã kích thích Edison để ông cống hiến hết mình cho khoa học. Thế nhưng nếu như niềm đam mê ấy trở nên “mất kiểm soát” thì sao? Liệu có được một Edison mà cả thế giới phải thán phục như bây giờ hay chăng? Đam mê mang tới cho ta nhiều điều ích lợi vậy mà hiện nay trong cuộc sống, vẫn có một số bộ phận sống mà không hề có bất cứ đam mê hay giấc mơ, hoài bão gì. Họ sống vật vờ như những “chiếc bóng”, cuộc sống lặp đi lặp lại theo một chu trình quen thuộc. Những con người ấy sống thật vô nghĩa làm sao! Vậy nên là một con người hãy cố gắng tạo ra cho mình một giấc mơ, một niềm đam mê, có như vậy, bạn mới vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống của chính mình!

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới