ĐẶT TÊN NHAN ĐỀ CHO BÀI VĂN DƯỚI; Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó em đã là một học sinh lớp 6 rồi. Thế nhưng em vẫn nhớ

ĐẶT TÊN NHAN ĐỀ CHO BÀI VĂN DƯỚI;
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó em đã là một học sinh lớp 6 rồi. Thế nhưng em vẫn nhớ mãi một kỉ niệm đã xảy ra từ bốn năm trước.
Hôm ấy là một buổi chiều thứ sáu. Sau giờ học, các bạn cùng lớp rủ nhau ra bãi đất trống sau trường để chơi đá bóng. Với tính ham chơi, em liền cùng các bạn đi chơi. Mải chơi, em quên cả giờ giấc. Mãi đến khi trời xập tối, các bạn hối hả đi về, em mới nhận ra đã rất muộn. Nghĩ đến việc trưa nay bố mẹ có dặn đi học về thì về nhà nấu cơm, gấp áo quần, em hoảng hốt đạp xe về nhà ngay.
Về đến nơi, em nhìn thấy bố mẹ đã về từ lúc nào. Mẹ đang ở trong bếp nấu cơm, còn bố đang lúi húi thu gấp áo quần. Bộ đồng phục trên người vẫn chưa kịp thay ra, khuôn mặt ai cũng thấm vẻ mệt mỏi. Lúc ấy em buồn và hối hận lắm. Em không ngừng tự trách sự ham chơi của bản thân khiến bố mẹ phải thêm vất vả. Dù hôm ấy, bố chỉ trách phạt nhẹ nhàng rồi tha thứ cho em, nhưng em thì vẫn day dứt mãi.
Từ hôm ấy, em thay đổi hẳn. Không còn ham chơi như trước nữa. Em còn chịu khó giúp bố mẹ nhiều công việc nhà, mà không cần chờ được nhắc nhở. Tất cả là nhờ kỉ niệm lần ấy.

2 bình luận về “ĐẶT TÊN NHAN ĐỀ CHO BÀI VĂN DƯỚI; Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó em đã là một học sinh lớp 6 rồi. Thế nhưng em vẫn nhớ”

  1. -Nhan đề cho văn bản: Kỉ niệm đáng nhớ
    (Có thể đặt nhan đề khác như: Kỉ niệm về một lần mắc sai lầm, bài học ý nghĩa)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới