Viết đoạn văn cảm nhận của em về khổ thơ 1 Truyện cổ tích về loài người. Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên tr

Viết đoạn văn cảm nhận của em về khổ thơ 1 Truyện cổ tích về loài người.
Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khá

2 bình luận về “Viết đoạn văn cảm nhận của em về khổ thơ 1 Truyện cổ tích về loài người. Trời sinh ra trước nhất Chỉ toàn là trẻ con Trên tr”

  1. $\color{violet}{bingan}$
          “Truyện cổ tích về loài người” một văn bản khá hay nói về sự ra đời và cuộc sống trước kia của Trái Đất. Có lẽ văn bản thể hiện rất rõ về sự hình thành Trái Đất giống hệt như hình thành của con người. Bởi vậy sự sống của Trái Đất giống như một lớp ngôi nhà chung chứa đựng con người, việc bảo vệ TRái Đất là việc bảo vệ mái nha fcuar chính mình. Những hình ảnh đều được tác giả sử dụng các biện pháp tu từ để bài thêm hay hơn để người đọc có thể hình dung được sự sống còn của Trái Đất. Trái đất giống như một con người vậy, cũng được sinh ra rồi dần vượt qua những cái tối tăm nhất để có thể tiến gần hơn tới ánh sáng. Trái Đất cũng là một sinh mạng nên chúng ta cần phải bảo vệ và trân trọng nó. Văn “truyện cổ tích về loài người” mang một bài học của ông cha ta dạy bảo rằng mỗi con người ai cũng cần phải trân trọng mọi thứ bởi để có được những thứ đó thì ta phải trả qua bao công đoạn và đó là một bài học của ông cha ta thời xưa truyền lại cho con cháu các bảo vệ môi trường, yêu thiên nhiên. Từ thời xa xưa đã có cách suy nghĩ tốt đjep như vậy cũng như một lối sống văn minh nên dù giờ xã hội có phát triển thì chúng ta cũng nên gìn giữ nó.

    Trả lời
  2. Truyện “Chuyện cổ tích về loài người” mang đến biết bao sự thú vị . Những tình cảm của con người , những sự phát triển theo năm tháng . Cùng với đó khổ đầu tiên đã mang đến hình ảnh người sinh ra trên trái đất chính là trẻ con . Chứng tỏ rằng ai cũng là trẻ con một lần trong đời rồi vậy nên rất hiểu về con của mình . Và khi được sinh ra chỉ toàn là trẻ con lúc ấy vẫn còn rất sơ khai . Trên Trái Đất chưa được tô thêm màu sắc gì . Ở nơi đó chưa có cây , ngọn cỏ , ông Mặt Trời cũng không có . Nơi đây tối mịt , chỉ toàn là những bóng đêm .  Cũng cho thấy được rằng Trái Đất đã cùng con người trưởng thành hơn , lớn hơn nữa . Chờ một ngày nào đó không xa con người sẽ giúp cho nơi đây được tô thêm sắc . Từ đó thấy ông cha ta lúc đó rất khổ sở những vẫn có thể vượt qua nơi tăm tối này tiến đến một tương lai đẹp hơn nữa . 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới