viết đoạn văn tả về trải nghiệm thú vị trong dịp hè (10 đến 12) câu ạ Bạn nào giúp mình với ạ , mình đang cần gấp ạ , mình c

viết đoạn văn tả về trải nghiệm thú vị trong dịp hè (10 đến 12) câu ạ
Bạn nào giúp mình với ạ , mình đang cần gấp ạ , mình cảm ơn nhiều

2 bình luận về “viết đoạn văn tả về trải nghiệm thú vị trong dịp hè (10 đến 12) câu ạ Bạn nào giúp mình với ạ , mình đang cần gấp ạ , mình c”

  1. Hè qua tôi đã học trước kiến thức để vào năm học sẽ học tốt hơn, dễ hiểu bài. Cố gắng học là thế, tôi vẫn hay đi chơi với bạn bè của mình. Lúc thì chúng tôi cùng đạp xe đi lượn, vừa đi vừa tâm sự đủ thứ. Có lúc được bố mẹ cho tiền tiêu vặt với tiền làm việc nhà được thưởng, tôi cùng bạn đi ăn uống trò chuyện. Mọi dịp thú vị trong hè đều là tôi cùng những người bạn của mình. Nhớ nhất vẫn là dịp 1/6, ngày Quốc tế Thiếu Nhi, cũng là ngày sinh nhật bạn thân tôi. Sáng hôm đó nhóm tôi đi tới một quán caffe gần cầu. Mỗi đứa một li cốc trà sữa, gọi thêm đồ ăn vặt, cả một buổi sáng cười nói vô cùng vui vẻ. Sau cùng tôi tặng quà sinh nhật, là một quyển vẽ dày. Đứa bạn thân vui lắm, cảm ơn tôi rối rít, nó vốn thích vẽ nên việc thứ này rất tuyệt đối với nó. Còn nữa, tối đó bố mẹ mua quà tặng ngày Tết Thiếu Nhi cho chị em tôi, 2 túi thạch, 1 hộp bánh, chẳng cao sang gì nhưng với chị em tôi cũng vui lắm rồi. Hè nắng nóng nhưng lòng người vẫn mát lắm, những kỉ niệm vui vẻ trong hè còn rất nhiều, mỗi kỉ niệm mang một màu sắc khác nhau trên tờ giấy trắng, tôi đều tỉ mỉ vẽ và trân trọng !

    Trả lời
  2. Trong dịp hè, em đã có một trải nghiệm rất thú vị là tham gia lớp học viết cùng chị Lá Xanh. Em đã đăng kí tham gia lớp học viết đó vì đó là lóp học miễn phí. Thậm chí, em không cả nuôi hi vọng về kết quả của lớp học. Thế nhưng, trong những tháng ngày được học với chị, được chia sẻ lòng mình, em rất vui, rất hạnh phúc. Chị đã giúp em ý thức được bên trong em có nhiều góc khuất như thế nào. Có những ngày em viết vào đêm khuya khoắt, có những ngày em lại thức sớm viết bài. Nhưng chưa bao giờ em thấy mệt. Em thấy rất vui vì được đọc câu từ chị viết. Và hơn hết, em hạnh phúc vì được tâm sự, được nói ra lòng mình. Lớp học có bảy buổi. Với em, thời gian ấy rất ngắn ngủi, em vừa nhớ vừa tiếc. Em chỉ mong được tham gia vào những lớp học ý nghĩa như vậy. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới