Từ những mộng tưởng của cô bé bán diêm em có cảm nghĩ gì về cái xã hội mà cô bé đang sống

Từ những mộng tưởng của cô bé bán diêm em có cảm nghĩ gì về cái xã hội mà cô bé đang sống

2 bình luận về “Từ những mộng tưởng của cô bé bán diêm em có cảm nghĩ gì về cái xã hội mà cô bé đang sống”

  1. Xã hội mà cô bé bán diêm đang sống  là một xã hội vô cảm, không có tình yêu thương con người và vô tình, thờ ơ trước cảnh ngộ đáng thương của người khác. Những người trong đêm giáng sinh hoàn toàn lãnh đạm, không quan tâm đến sự đáng thương của cô bé, để mặc em phải đối mặt với cái đói, cái rét và sự thiếu thốn tình yêu thương gia đình. Cuối cùng, em đã ra đi trong sự cô đơn, bởi cái giá rét của mùa đông cũng như sự lạnh lẽo trong tấm lòng của những con người trong xã hội ấy.

    Trả lời
  2. – Từ những mộng tưởng của cô bé bán diêm, ta thấy được cái xã hội mà cô bé đang sống là một xã hội vô cảm, vô tâm. Khi thấy xác một em bé lạnh lẽo giữa đường nhưng lại chẳng có ai đến và giúp đỡ. Trẻ em cần luôn được quan tâm và chăm sóc. Ấy thế mà những người lớn lại chỉ vô tâm và không quan tâm đến em, chỉ duy nhất có bà nội ở bên cạnh em nhưng rồi bà cũng bỏ em mà đi. Qua đó, tác giả đã lên tiếng chỉ trích cái xã hội vô tâm ấy đã khiến cho cuộc đời em bé trở nên bất hạnh, đau khổ
    @LP

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới