viết đoạn văn diễn dịch phân tích về phẩm chất giàu lòng tự trọng của lão hạc

viết đoạn văn diễn dịch phân tích về phẩm chất giàu lòng tự trọng của lão hạc

1 bình luận về “viết đoạn văn diễn dịch phân tích về phẩm chất giàu lòng tự trọng của lão hạc”

  1. Lão Hạc có bao phẩm chất tốt đẹp, là một con người hiền lành, chất phác, nhân hậu, là một người cha có trách nhiệm. Lão đau đớn khi đứa con trai độc nhất đi phu đồn điền cao su và lão khóc “Hình của nó người ta giữ, ảnh của nó người ta chụp, nó là con người ta rồi chứ đâu phải con tôi” Vì người con trai mà lão đã chọn cái chết. Cái chết ấy là hi sinh lớn lao của người cha với con mình. Nhưng ở lão ta còn thấy được một con người có lòng tự trọng. Lòng tự trọng đã khiến lão chọn lựa cái chết bằng bả chó trong đau đớn. Ngay cả khi chết thì người nông dân ấy cũng không muốn phiền hàng xóm, láng giềng. Việc lão Hạc chuẩn bị sẵn tiền ma chay, sấp đặt cho cái chết của chính mình giúp ta nhận ra được vẻ đẹp nơi người nông dân. Dẫu cùng đường, bế tắc, lão Hạc vẫn mãi đẹp với phẩm chất, với tấm lòng và trái tim nhân hậu.
    #Anhlasadboyyy

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới